![]() |
Võ Ngọc Liêu trong vai trưởng phòng nhân sự. |
Bằng thủ đoạn tuyển nhân viên giao hàng, Liêu đã liên hệ với các trung tâm giới thiệu việc làm tuyển người để lừa đảo lấy xe máy của nạn nhân.
Vụ thứ nhất, vào ngày 10/9, Liêu tự xưng tên là Sơn, trưởng phòng nhân sự của một công ty chuyên bán đồng hồ đeo tay của Nhật có trụ sở tại tòa nhà ETown, số 364 Cộng Hòa, quận Tân Bình, TP HCM, đến Trung tâm Trần Tuấn Thành, trụ sở trên đường tỉnh lộ 10, phường Tân Tạo, quận Bình Tân, TP HCM tuyển nhân viên.
Ngày 12/9, anh Nguyễn Phú Hữu, 25 tuổi, ngụ ở quận Bình Tân, đi xe Wave RS đến trung tâm này xin việc thì được giới thiệu liên lạc với Sơn qua điện thoại. Khi anh Hữu đến cổng tòa nhà ETown điện thoại cho Sơn, Sơn bảo bận việc nên cử nhân viên tên Hoàng xuống cổng đón. Tại cổng, một người xưng là Hoàng bảo anh Hữu giao xe cho hắn đi gửi và đứng chờ ở ngoài vì nhân viên bảo vệ không cho người lạ vào gửi xe. Chờ khoảng 30 phút, anh Hữu nhận được cuộc điện thoại yêu cầu lên tầng 6 của tòa nhà. Lên đến nơi, anh Hữu được biết không có anh Sơn trưởng phòng nhân sự. Đến lúc này, anh Hữu mới biết mình bị lừa mất xe.
Vụ thứ hai, nạn nhân là anh Nguyễn Thanh Hòa, 28 tuổi, ngụ huyện Hóc Môn, TP HCM. Theo xác minh của Công an quận Tân Bình tại Trung tâm giới thiệu việc làm Quế Nga, trụ sở trên đường Trường Chinh, phường Tân Thới Nhất, quận 12, vào ngày 29/9, một người tự xưng tên Hiếu là trưởng phòng tổ chức của Công ty Cổ phần Dược phẩm, trụ sở ở Tô Hiến Thành (phường 15, quận 10) đến yêu cầu trung tâm cung cấp 2 nhân viên giao thuốc và một tài xế lái xe tải.
Ngày 1/10, anh Hòa đi xe gắn máy tới Công ty Cổ phần Dược phẩm để gặp Hiếu. Tới nơi, anh Hòa gọi vào số điện thoại 0978... thì Hiếu trả lời sẽ cho một nhân viên tên Tùng đến đón. Ít phút sau một thanh niên xưng tên Tùng yêu cầu anh Hòa chở đến tòa nhà ETown. Đến nơi, vẫn thủ đoạn cũ: Tùng bảo anh Hòa đưa xe cho hắn đem vào bãi gửi và cầm luôn thẻ gửi xe. Sau đó hắn bảo anh Hòa lên tầng 8 và phải vào nhà vệ sinh rửa mặt sạch sẽ, chỉnh trang y phục thì... sếp mới để mắt tới. Tin lời, anh Hòa làm theo, đến khi trở ra thì không thấy Tùng đâu, liên lạc điện thoại thì “tò... te... tí”, khi xuống bãi giữ xe anh Hòa không thấy xe mình đâu nữa.
Táo tợn hơn, trong ngày 4/10, cũng với thủ đoạn tuyển nhân viên, Liêu “đặt hàng” cùng lúc... 4 trung tâm giới thiệu việc làm. Liêu giới thiệu tên mình là Toàn cùng số điện thoại liên hệ. Các trung tâm được “đặt hàng” gồm: Linh Đan, Bảo Minh, Phương Vy và Trung tâm Dạy nghề quận Tân Bình. Cả 4 trung tâm đều có trụ sở trên đường Cách Mạng Tháng Tám, phường 6, quận Tân Bình.
Nạn nhân lần này là anh Phạm Quốc Tuấn, sinh năm 1984, trú tại ở quận Gò Vấp. Ngày 5/10, anh Tuấn cầm giấy giới thiệu của Trung tâm Phương Vy tới đường 3 tháng 2, phường 15, quận 11) để gặp Toàn. Với lý do bận việc, Liêu cử nhân viên tới đón để cùng tới ETown, khi đến nơi anh Tuấn lại bị đưa lên tầng 8, vào phòng vệ sinh rửa mặt sạch sẽ... để được phỏng vấn và bị lừa. Cùng thời điểm này, có một người tên Th., may mắn không trở thành nạn nhân của Liêu, vì Liêu đang bận lừa anh Tuấn.
(Theo Người Lao Động)