Thông tin này được đăng trên 3 tờ báo và trang web: www.naphavina.com.
Hai mẹ con chị Phạm Kim Hải đều nhiễm HIV/AIDS. Đọc quảng cáo "KiHIV - niềm hy vọng mới cho bệnh nhân HIV/AIDS", và truy cập trang web nói trên, chị khấp khởi đưa con tới công ty ở nhà 4B, ngõ 343 Đội Cấn (Hà Nội) để gặp ông Thế theo hẹn qua điện thoại. Vừa nhìn thấy cháu bé, yêu cầu quay 1 vòng, ông Thế đã khẳng định: "Thằng cu này bị cả zona thần kinh nữa rồi. Bây giờ không có vấn đề gì nữa, sẽ chữa khỏi".
Rồi ông đưa cho mẩu giấy ghi địa chỉ đi xét nghiệm, nói là đến Trung tâm Y tế Bộ NNPTNT. Ông chỉ dẫn: "Gặp chuyên viên có trách nhiệm tên là Tiến. Thời gian điều trị cho cháu phụ thuộc vào cơ thể. Nếu thuần tuý chỉ HIV thì 6 tháng, nếu thêm viêm gan B thì kéo dài đến 12 tháng. May mắn thuốc này chữa thì khỏi cả bệnh tim. Tác dụng của thuốc này là hồi phục tế bào và các tổ chức bị hỏng, tìm ra virus và tiêu diệt đến cùng, đồng thời dọn sạch những độc tố trong cơ thể...
Đây là thuốc đầu tiên trên thế giới có. Thuốc ở nước ngoài đang sử dụng rất nhiều độc tính, tác dụng phụ. Thuốc cũng được Viện Kiểm nghiệm chứng nhận rồi. 1 viên là 2 USD nhưng với cháu bé chỉ tính 6.000 đồng/viên. Nhưng nếu 2 mẹ con đồng ý lên vô tuyến quảng cáo thì công ty ký hợp đồng, sẽ nhận vào làm, trả 1.000 USD/tháng trong vài năm. Cứ yên tâm chữa là khỏi".
Bàng hoàng vì không thể tin vào tai, chị Hải đã đề nghị báo Lao Động tìm hiểu sự việc, bởi rất nhiều người nhiễm HIV/AIDS đang bàn tán và rất kỳ vọng vào thứ "thần dược" này.
Không phải bác sĩ cũng kê đơn
Cũng với giọng quảng cáo huyênh hoang đó, ông Thế lại tuyên bố với PV: "Thuốc này thì miễn chê rồi." Cùng ngồi tại văn phòng, một người đàn ông khác tên là Thái, tự xưng là thành viên HĐQT của công ty chêm thêm: "Tôi bị viêm gan B, hở van tim, trĩ mà uống vào cũng khỏi hết. Cô cứ yên tâm là chữa khỏi được, về lấy chồng, đẻ con tốt".
Khi được hỏi hai người có phải bác sĩ không, thì họ trả lời: "Chúng tôi còn trên cả bác sĩ. Bác sĩ, giáo sư còn nghe lời chúng tôi".
Các PV cũng được mời chào mức lương 1.000 USD và những chuyến đi nước ngoài nếu chịu đứng ra quay quảng cáo.
Vì đang sử dụng thuốc ARV nên chị M., người đi cùng PV tỏ ra rất thận trọng: "Để em hỏi và xin ý kiến của bác sĩ, để xem uống KiHIV cùng ARV có được không", thì bị gạt đi: "Bác sĩ làm sao biết thuốc này mà nói".
Bệnh nhân được các bác sĩ (tự nhận) ở đây giới thiệu đến gặp một người ở Trung tâm Chẩn đoán y khoa Thái Hà, thuộc Trung tâm Y tế Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn để được hướng dẫn, theo dõi trong quá trình điều trị. "Bác sĩ" Nguyễn Đức Tiến cũng đảm bảo sẽ khỏi khi dùng thuốc này (tuy nhiên, theo tìm hiểu của PV ông Tiến chỉ là kỹ thuật viên). Trước băn khoăn: vì sao trên web nói là thực phẩm chức năng, nhưng bây giờ lại nói là thuốc thì ông Tiến giải thích: "Đăng ký thuốc sẽ phải qua nhiều khâu kiểm định phức tạp. Đây là thuốc nội, nhà máy sản xuất ở Hoà Bình".
"Qua mặt" Bộ Y tế
Khi được hỏi là đã có nhiều bệnh nhân khỏi chưa, thì ông Tiến chỉ một mực: "Cứ uống thuốc đi rồi sẽ thấy số lượng virus giảm xuống nhanh chóng. Người khỏi nhiều rồi, số lượng virus chỉ còn vài con, người có kết quả âm tính với HIV sau khi uống thuốc cũng nhiều. Nếu uống thuốc này đến ngày thứ 90, toàn là âm tính hết, đến ngày 60 đã dưới ngưỡng 100 virus/ml máu".
Ông Tiến cũng khẳng định, "khi sử dụng thuốc, kể cả virus viêm gan B, đều bị tìm diệt, nếu có giang mai thì hết cả giang mai". Ông Tiến còn đưa ra đề nghị, nếu chúng tôi đồng ý thì công ty sẽ ký hợp đồng trọn gói 7.200 USD, đảm bảo khỏi. Thế rồi, trở lại một buổi sáng sau khi trả tiền xét nghiệm và mua thuốc, PV đã mua được "thuốc" HIV với giá 2 USD/viên, tương đương 120 USD/lọ 60 viên. Tất nhiên, trong hoá đơn mà ông Tiến ký cũng ghi "mua thuốc HIV", chứ không phải là "thực phẩm chức năng".
Mang những viên KiHIV lên Cục ATVSTP (Bộ Y tế) thì chuyên viên Phòng Đăng ký cấp phép rất ngạc nhiên khi biết sản phẩm đã được bán công khai. Bởi ngay các lọ KiHIV và KiHBv (một sản phẩm khác quảng cáo là chữa khỏi viêm gan B cũng của công ty này) còn đang chờ thẩm định. Chuyên viên Nguyễn Bùi Phương cho biết: "Công ty TTN đã nộp hồ sơ xin công bố tiêu chuẩn sản phẩm từ ngày 4/5, nhưng đang phải bổ sung hồ sơ và chờ thẩm định".
Sau khi xem xét các tài liệu cũng như sản phẩm KiHIV, Thứ trưởng Trịnh Quân Huấn khẳng định ngay: "Đây là việc làm phạm pháp của Cty TTN, khi họ bán và quảng cáo các sản phẩm liên quan đến sức khoẻ con người mà không được phép của cơ quan nhà nước, đặc biệt là Bộ Y tế. Dù là thuốc hay thực phẩm chức năng, việc này cũng cần được kiểm tra và xử lý nghiêm minh. Nếu ghi nhận được trường hợp tử vong do sử dụng sản phẩm này thì họ sẽ phải bị truy tố trước pháp luật. Chúng tôi sẽ yêu cầu các cơ quan liên quan kiểm tra và làm rõ việc này.
Nói về điều trị HIV/AIDS, không phải tự nhiên mà chương trình Pepfar của Tổng thống Mỹ bỏ ra tới 15 tỷ USD để mua và cung cấp thuốc kháng virus HIV/AIDS cung cấp cho 15 quốc gia, mặc dù đây đều là thuốc ức chế sự tái tổ hợp chứ chưa thể diệt được virus HIV. Bộ Y tế đã từng biết đến một số bài thuốc bằng thảo dược, nhưng tất cả cũng đều chỉ có tác dụng điều trị các bệnh nhiễm trùng cơ hội, chứ chưa loại thuốc nào điều trị khỏi HIV/AIDS.
Vì vậy, việc Công ty TTN nói rằng thuốc chữa được HIV/AIDS là chuyện không thể tin được. Nếu quả thật, thuốc có tác dụng như thế, Cty phải có bằng chứng khoa học, được Hội đồng khoa học của Bộ Y tế và Bộ Khoa học - Công nghệ kiểm chứng và xác nhận. Ngay cả việc thử nghiệm để kiểm chứng, người tình nguyện tham gia nghiên cứu cũng phải được công bố rộng rãi".
Theo luật gia Đặng Tuấn Thanh, phụ trách đường dây tư vấn pháp luật HIV/AIDS 18001521, việc Công ty TTN nói "đã được Viện Kiểm nghiệm chứng nhận" là hành vi mập mờ. Bởi Viện Kiểm nghiệm hoàn toàn không chứng nhận thuốc này tốt với bệnh nhân HIV/AIDS. Hơn nữa, họ đối phó, thậm chí là qua mặt cơ quan chức năng khi nhãn sản phẩm ghi là "Hỗ trợ điều trị HIV/AIDS", nhưng quảng cáo và tư vấn trực tiếp thì lại đảm bảo "chữa khỏi". Phương án điều trị mà họ hướng dẫn, trong vòng 6 tháng có tới 7 lần xét nghiệm, đếm tế bào CD4, CD8, đếm số virus; đối với bệnh nhân AIDS còn phải làm các siêu âm, chụp X- quang..., chi phí rất lớn.
(Theo Lao Động)