![]() |
|
Phạm Văn Toản. |
Sống vật vờ ở Hà Nội, túng tiền tiêu nên Toản đã nghĩ ra cách dò tìm một số nhà riêng và căn hộ tập thể thường xuyên khóa cửa, không có người ở. Sau khi tìm được, Toản đã lân la hỏi những người hàng xóm chung quanh về tên tuổi, quá trình đi vắng của người chủ nhà. Khi có đầy đủ thông tin, Toản đăng báo cho thuê những căn nhà này và lấy số điện thoại của Toản để giao dịch với người có nhu cầu.
Thời gian gần đây, Toản tìm được căn nhà vắng chủ ở số 28A ngõ 131 Thái Hà, quận Đống Đa và căn nhà 56 ngõ 30 Tạ Quang Bửu, phường Bách Khoa, quận Hai Bà Trưng và cũng đã đưa thông tin cho thuê nhà rao trên báo.
Ngày 6/3, qua đọc báo Mua & Bán, chị Nguyễn Thị Kiều Loan, 27 tuổi, trú tại ngõ 21 phố Quốc Tử Giám, Đống Đa (Hà Nội), đã gọi điện cho Toản để hỏi thuê. Toản đã giả mạo mình tên Chu Ngọc Nam, là chủ của 2 căn nhà, đồng thời bảo chị Loan tự đến 2 địa chỉ nói trên để xem nhà vì mình đang bận công việc không dẫn đi được. Sau khi đã xem qua vị trí căn nhà (từ phía ngoài vì không có chìa khóa), chị Loan điện thoại lại thì Toản bảo mình đang đi công tác xa nhưng đã ủy quyền cho người nhà việc cho thuê và hẹn chị đến gặp cháu mình là Chu Ngọc Tuân để giao dịch.
Địa điểm mà Toản bảo chị Loan đến gặp là cửa thư viện Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội. Đến lúc đó, Toản lại đến nơi hẹn chờ sẵn và đóng giả là Chu Ngọc Tuân, cháu ruột của ông chủ nhà Chu Ngọc Nam. Toản đã đồng ý cho chị Loan thuê căn nhà ở số 28A ngõ 131 Thái Hà trong thời gian 3 năm với giá là 1,5 triệu đồng/tháng. Toản yêu cầu chị Loan phải đặt cọc trước 2 triệu đồng để làm tin và khỏi cho người khác thuê nữa. Chị Loan đưa tiền cho Toản và sau đó được hẹn chờ mấy hôm nữa.
Ngày 10/3, chị Loan gọi điện lại cho Toản để nhận chìa khóa như đã giao hẹn nhưng lại nhận được câu trả lời chú Nam đi công tác chưa về, yêu cầu ngoài 2 triệu đồng nói trên phải đặt thêm 1,5 triệu đồng nữa.
Lần này, Toản hẹn chị Loan đến phố Thái Hà, nơi có căn nhà để đặt tiền, nhưng sau đó lại gọi điện thoại báo hỏng xe và thay đổi địa điểm nên chuyển sang đặt tiền ở khu vực gầm cầu Long Biên.
Vốn đã nghi ngờ, khi đến nơi, chị Loan lại phát hiện Toản đi xe máy không biển số nên đã giữ Toản lại và đưa về công an phường Phúc Xá để làm rõ.
Tại đây, ông "cháu ruột chủ nhà" Chu Ngọc Tuân đã lộ nguyên hình là Toản. Cậu ta khai nhận thêm 4 vụ lừa đảo chiếm đoạt tiền của người thuê nhà bằng thủ đoạn tương tự.
(Theo Công An Nhân Dân)
