Vợ chồng Lương Xuân Chương, 63 tuổi và Nông Thị Huyền Lưu, 57 tuổi, ngụ tại số 13/A3 đường Nguyễn Hữu Bạc, phường 4, quận Tân Bình, TP HCM, trước đây công tác tại Đoàn bay 918, Nông Thị Huyền Lưu là cán bộ quân y.
Sau khi nhận quyết định về hưu, cả hai cùng với Đoàn Văn Đức (47 tuổi), ngụ tại huyện Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai góp vốn thành lập Công ty xây dựng Phú Đông trên đường Cộng Hòa, phường 13, quận Tân Bình, TP HCM.
Với cái mác PGĐ kinh doanh, Chương luôn than thở thiếu vốn tại nhiều công trình lớn nên tìm đến những người đồng đội cũ nhờ giúp đỡ, không vay được tiền thì mượn giấy tờ nhà đưa đến ngân hàng thế chấp.
Lưu cũng không kém chồng, nhờ chức vị PGĐ Công ty nên dễ dàng tìm đến bạn bè, hàng xóm mời tham gia chơi hụi kiếm thêm thu nhập "cho vui".
Mỗi khi có "thân chủ" nào thắc mắc về tài chính nếu có rủi ro thì GĐ công ty này liền có mặt và hùng hồn cam kết: “Anh Chương, chị Lưu không trả nổi thì Công ty trả, có gì khó đâu…". Nhưng khi vợ chồng Chương - Lưu vỡ nợ lên đến trên 5 tỷ đồng, Lưu bỏ trốn, trên danh nghĩa người bảo lãnh, GĐ Công ty Đoàn Văn Đức hoàn toàn chối bỏ trách nhiệm, "chơi hụi là bất hợp pháp, tôi không bao giờ dính vào"…
Sau khi Lưu bỏ trốn, công an quận Tân Bình đã tiếp nhận 35 đơn tố cáo Lưu tổ chức chơi hụi và vay tiền với lãi suất từ 2,5-10%.
Nạn nhân của Lưu là vợ chồng anh Phạm Văn Tuấn, 49 tuổi và Nguyễn Thị Nhã, 47 tuổi, ngụ tại số 25/9 Thăng Long, phường 4, quận Tân Bình cho biết: Anh Tuấn chơi thân như anh em với Chương từ năm 1980 đến nay. Khi đã về hưu, anh Tuấn làm hợp đồng tại bãi bốc xếp hàng hóa để kiếm sống.
Qua tâm sự, Chương biết anh Tuấn có ý định mua xe tải chở hàng để kiếm sống, nhưng không có vốn liền hứa hẹn sẽ dùng uy tín công ty, đưa giá trị căn nhà số 25/9 thế chấp ngân hàng để vay tiền giúp 200 triệu đồng.
Trong khi chờ làm thủ tục thì vợ chồng Chương - Lưu liên tục đến nhờ anh Tuấn cho vay ké 200 triệu trong thời hạn một năm để trả lương công nhân tại các công trình san lấp ở quận 7, TP HCM và trồng rừng ở Đắk Lắk. GĐ Công ty cổ phần Phú Đông Đoàn Văn Đức cũng đến nhà xác nhận số tiền vay thêm và cam kết trả nợ đúng hạn.
Thương và muốn giúp bạn, vợ chồng anh Tuấn đã đồng ý cho Chương vay ké vào tài sản thế chấp, như vậy tổng số tiền vay là 400 triệu đồng. Nhưng khi làm hồ sơ vay, vợ chồng Chương - Lưu bí mật nâng số tiền vay lên 1,2 tỷ đồng, thấy số tiền lớn ghi trong hợp đồng, anh Tuấn có hỏi thì được trả lời đó là ngân hàng đánh giá giá trị căn nhà để làm cơ sở cho vay.
Đến khi Lưu bỏ trốn, Chương không tiền trả lãi ngân hàng lại đến nhà anh Tuấn nhờ vay nóng 30 triệu để trả tiền "công trình". Anh Tuấn lại đi vay mượn và chở Chương đến ngân hàng trả tiền chứ không trả lương cho công nhân như đã nói.
Nghi ngờ, anh Tuấn cầm hồ sơ xem lại mới vỡ lẽ số tiền thế chấp căn nhà của anh làm chủ là 1,2 tỷ chứ không là 400 triệu. Lúc này Chương cũng trở mặt, lạnh lùng cho biết việc vay thêm là do bà Lưu làm chứ anh ta không biết.
Vợ chồng anh Tuấn đã làm đơn gửi các ngành chức năng tố cáo hành vi gian dối của Chương và Đức.
Tại cơ quan công an, một điều không ngờ là Công ty này còn bổ nhiệm anh Tuấn giữ chức vụ Trưởng phòng Kế hoạch - Kinh doanh mà anh Tuấn không hề hay biết, cũng như chưa từng làm tại đấy ngày nào.
(Theo Công An Nhân Dân)