![]() |
|
Trần Ánh Tuyết. |
Sau 3 ngày bị cô bạn gái mới quen tên Tuyết, ở cùng xã, dụ lừa qua bên kia biên giới nhằm biến thành món hàng sống, N., đã được công an thành phố Lạng Sơn và công an Trung Quốc can thiệp cứu thoát trở về với gia đình.
Chưa đầy 16 tuổi, Tuyết chỉ thích ăn chơi đua đòi, học hành chểnh mảng. Năm học vừa qua, Tuyết bị nhà trường đình chỉ học tập bởi lực học quá kém.
Đang nung nấu ý định buôn bán kiếm tiền, sẵn có bà dì ruột tên Duyên lấy chồng bên Trung Quốc dắt dây mối lái, Tuyết bắt tay ngay vào việc kinh doanh "món hàng sống".
Để thực hiện kế hoạch cho bài bản, ngay từ đầu Tuyết lân la bắt quen với một số cô bạn gái ở cùng xã. Vì có thời gian rảnh nên ngày nào cô ta cũng mò sang nhà mấy người bạn gái ở thôn bên cạnh để tâm sự và rủ rê lên Đồng Đăng mua quần áo thời trang rẻ, đẹp. Và người mà Tuyết nhắm vào để lừa bán chính là cô bạn gái hiền lành N.
Để có tiền đi Đồng Đăng, Tuyết đã lấy trộm chiếc ĐTDĐ của mẹ đem ra hiệu cầm đồ bán được 800.000 đồng, và buổi trưa hôm đó (16/3), cô ta đạp xe lên nhà N. rủ đi chơi.
N. bảo Tuyết về trước rồi đạp xe theo sau. Tại đây, hai đứa ra đường cái đón ôtô lên Đồng Đăng, rồi Tuyết đưa N. đi bộ theo đường mòn sang đất Trung Quốc. Sang đến nơi, vì đã có sự bàn bạc trước với bà dì ruột nên Tuyết gọi điện thông báo cho dì mình biết là đã đưa "hàng" đến nơi an toàn.
Đợi chừng 30 phút sau, Tuyết thấy một chiếc ôtô con đỗ xịch trước mặt, trên xe là ông chồng hờ của dì và một người đàn ông Trung Quốc khoảng 40 tuổi. Tuyết bảo với N. rằng, chú mình sẽ đưa hai đứa đến nhà dì Duyên bên Bằng Tường rồi sau đó sẽ cùng đi mua sắm. Đến nơi, trong lúc N. đang mải ngồi xem tivi ở nhà ngoài thì Duyên đưa Tuyết vào bên trong dặn dò mọi đường đi nước bước tiếp theo.
Tại thời điểm đó ở quê nhà, bố mẹ N. ruột nóng như lửa đốt vì thấy con gái mình đi suốt đêm không về. Sáng sớm hôm sau, qua hỏi han một số người bạn của con, họ mới biết N. đi với Tuyết. Họ chột dạ vì biết rằng Tuyết có bà dì ruột đang sinh sống bên Trung Quốc. Do đó họ vội vã đến nhà Tuyết xem sao.
Đến nơi, thấy xe con gái mình vứt ở đây, vả lại thấy bố mẹ Tuyết nói nó đã xin phép đưa bạn lên Đồng Đăng chơi thì họ tin chắc rằng con mình đã bị lừa đưa đi. Lập tức, bố mẹ N. đã làm đơn gửi đến công an thành phố Lạng Sơn nhờ giúp đỡ.
Qua nhiều nguồn tin đánh động, Duyên biết công an Việt Nam và công an Trung Quốc đang truy tìm mình ráo riết, sợ bị bại lộ, ngay trong ngày 19/3, Duyên vội vã bảo Tuyết đưa N. quay về Việt Nam.
Về đến nơi, sợ bị mọi người bắt giữ nên Tuyết bảo N. cứ về trước, còn cô ta lang thang đến một số nhà để lánh tạm. Cho đến ngày 20/3, công an thành phố Lạng Sơn phát hiện ra nơi lẩn trốn của Tuyết và triệu tập cô ta lên trụ sở công an để làm rõ.
Ngày 21/3, Tuyết đã bị khởi tố về tội danh "Buôn bán trẻ em".
Hiện vụ án mở rộng để tìm những mắt xích có liên quan.
(Theo Công An Nhân Dân)
