Cụ Paul Smokov 84 tuổi, có một trại nuôi gia súc rộng 708 ha ở thị trấn Steel, North Dakota, miền bắc nước Mỹ đã tự dự báo thời tiết thông qua việc "săm soi" lá lách của hai chú lợn.
"Nếu lá lách mở rộng và rồi thu hẹp lại, có nghĩa mùa đông sẽ đến sớm và khí hậu mùa xuân rất ôn hòa, dễ chịu. Nếu nó hẹp rồi sau đó mới mở rộng, thời tiết sẽ rất khắc nghiệt, khô hanh vào mùa xuân. Còn nếu nó không thay đổi, thì đó là dấu hiệu của sự cân bằng", Smokov cho biết.
Theo China Daily, số liệu cụ Paul ghi chép lại cho thấy các dự báo này thường chính xác tới 85%. "Không có chương trình dự báo thời tiết nào khá hơn", người nông dân nói.
Bố mẹ ông Smokov người Ukraina đã đem sự hiểu biết về lá lách của lợn dự báo thời tiết theo họ tới Mỹ một thế kỷ trước.
"Đó là một phong tục và kinh nghiệm dân gian", Janice Stilman, phụ trách biên tập cuốn sách tham khảo Old Farmer's Almanac về cách thức dự báo thời tiết ở Hampshire, Mỹ cho biết. Theo thống kê tại thành phố North Dakota, các bản tin dự báo thời tiết chỉ có độ chính xác khoảng 60%.
Hà Linh