Tiếp xúc với Ngôi Sao, anh Đan (24 tuổi, ngụ quận 1, TP HCM) buồn bã nói: "Cô ta chủ động làm quen, thúc giục tôi làm đám cưới rồi đòi hỏi sính lễ. Thế nhưng ngay sau đêm tân hôn mà cô ta viện cớ mệt mỏi để không phải động phòng thì cô ấy về ở hẳn nhà cha mẹ và lánh mặt tôi, còn cha mẹ cô ấy thì bảo con họ bỏ nhà đi đâu không biết. Hỏi những người xung quanh, tôi mới biết mình là người rể hụt thứ ba".
![]() |
|
Ảnh mang tính minh họa. |
Anh Đan cho biết, đám cưới của họ tổ chức cách đây 5 tháng. Trước đó, trong một lần đi sinh nhật bạn, anh được Minh (20 tuổi), một cô gái khá xinh đẹp chủ động đến làm quen, họ dần trở nên thân thiết và yêu nhau. Tuy nhiên chỉ ít ngày sau khi nhận lời yêu, cô gái này liên tục hối thúc anh làm lễ cưới. Cô ta cũng xa xôi nhắc đến một số tiền mà gia đình mình đang nợ nần và muốn bên chồng tương lai giúp đỡ.
Thế nhưng chính gia đình Đan cũng không khá giả gì nên anh không dám hứa. Nhưng vì đã đem lòng yêu thương và muốn tính chuyện trăm năm nên anh cũng xin gia đình chuẩn bị mọi thứ để chọn ngày tổ chức hôn lễ.
"Cứ nghĩ con gái đã yêu thì cứ muốn nhanh chóng được cưới để thành vợ, thành chồng, ai ngờ...", Đan nói.
Đến lúc gần ngày cưới, cô vợ tương lai "ra mặt" đòi hỏi chú rể phải "giúp" gia đình cô ta số tiền trang trải nợ nần, nếu không cô sẽ... từ hôn. Vì mọi thứ đã sắp xếp xong, vả lại cũng rất yêu thương Minh nên Đan đành nhẹ nhàng thủ thỉ, hứa hẹn sau lễ thành hôn may ra có thể "chia sẻ với em" được từ số tiền mừng cưới của họ hàng.
Thế nhưng, đám cưới của họ sau khi thanh toán chi phí lại không dư thêm được bao nhiêu. Sau đêm tân hôn không động phòng, cô dâu đã lặng lẽ rời nhà "chồng", mang theo toàn bộ nữ trang và không bao giờ trở về nữa. Anh Đan suốt ngày đi tìm "vợ" nhưng chẳng khác nào "bóng chim tăm cá". Hỏi bố mẹ Minh, thì được trả lời là nó đã bỏ nhà đi...
Mất "vợ", ôm nỗi đau đớn bị "lừa", Đan đang gửi đơn tố cáo lên các cơ quan chức năng nhờ giải quyết.
Một chú rể khác mới kết hôn với Minh nhưng cũng chỉ được ở với "người vợ trẻ" này đúng 3 ngày, là anh Tường, 30 tuổi, ngụ phường 21, quận Bình Thạnh cũng vừa có đơn tố cáo. Anh Tường kể, anh quen Minh vào khoảng giữa tháng 6/2007, vì gia đình nóng lòng muốn anh lấy vợ nên hết sức vun đắp cho hai đứa, bản thân anh cũng rất hạnh phúc khi được tính chuyện trăm năm với người mình yêu thương. Nhưng chính Minh mới là người liên tục hối thúc anh thực hiện tổ chức đám cưới càng nhanh càng tốt.
Thế nhưng sau đám cưới long trọng có đủ mặt hai bên nội ngoại, cô "vợ" đã ôm toàn bộ tài sản gồm 5,5 chỉ vàng, 1 đôi bông tai, 1 nhẫn cưới, điện thoại di động... về nhà cha mẹ rồi sau đó bỏ đi khiến anh không thể nào tìm gặp được.
Cất công tìm hiểu, anh Tường mới được biết chỉ cách đám cưới của anh mấy tháng, "vợ" mình, cô dâu một đêm cũng mới xong một "phi vụ" lên xe hoa, "nạn nhân" là anh Đan. Không hẹn mà gặp, hai người đàn ông đã cùng nhau gửi đơn tố cáo lên cơ quan chức năng.
Ngày 12/7 vừa qua, anh Tường bỗng gặp lại "vợ" khi cô này đang ngồi chơi với bạn trai mới khác. Quá nóng giận, Tường đã lên tiếng và cả ba người cự cãi, xô xát nhau. Theo Tường, sau đó, "cô dâu một đêm" còn dẫn bạn trai cùng một số người khác kéo đến tận nhà tìm để "xử" anh...
Theo anh Đan và anh Tường, rất có thể không chỉ có hai anh là nạn nhân trong "vụ án lừa tình" này. "Tôi được biết đã có người trước... chúng tôi đã làm lễ đính hôn với cô ta nhưng khi nghe đề cập nhiều quá đến vấn đề tiền bạc thì không dám cưới", anh Tường nói. Cả anh Đan và anh Tường cho biết, "thủ đoạn" của cô gái 20 tuổi này là không chịu làm thủ tục đăng ký kết hôn vì lý do sổ hộ khẩu bị phường "mượn" để làm thủ tục giải tỏa nhà.
Tiếp xúc Ngôi Sao, Minh, thừa nhận việc mình đã đúng là "cô dâu một đêm" như trong hai đám cưới nói trên, cô còn thừa nhận đã có một lễ dạm ngõ với một người con trai khác. Tuy nhiên Minh nói rằng việc "dạm ngõ" này là bắt nguồn từ việc hứa hôn giữa nhà cô với nhà người bạn trai từ nhỏ, nhưng sau đó cô thấy không hợp nên đã từ hôn, hiện nay người con trai đó xin được làm con nuôi và vẫn đi lại với gia đình.
Còn với Tường, cô nói rằng mình có ý đi đến hôn nhân thật sự, việc chuẩn bị sính lễ là do nhà trai tự nguyện chứ cô không đòi hỏi, việc không làm giấy kết hôn là do giấy tờ bị thiếu chứ không hề nói dối. "Thấy chúng tôi thương nhau thì hai gia đình làm thủ tục cưới gả, tôi cũng muốn mọi việc suôn sẻ, được chồng thương để sinh sống làm ăn...", Minh nói.
Giải thích về việc tại sao chỉ sau đám cưới mấy ngày đã bỏ Tường mà đi, Minh cho biết đó là do giận "chồng" không cho mình giữ một số nữ trang "hậu thân" nên đã bỏ về nhà cha mẹ ruột chờ anh đến "năn nỉ". Nhưng không ngờ sau đó Tường lại uống rượu đến nhà cô quậy phá, đánh đập. Giải thích và khuyên nhủ không được, cô đã quyết định không về với anh nữa.
Tuy nhiên, với Đan, chú rể hụt 24 tuổi, Minh thừa nhận đã ... "giả vờ" làm đám cưới theo "hợp đồng" với anh này. Minh kể rằng, lúc đó Đan nhận mình là con một ông Tống nào đó rất giàu có, hiện ông này có gia đình riêng, vì muốn có một số vốn làm ăn nhưng không có cách gì để "moi tiền" cha nên thỏa thuận với cô làm một đám cưới nhằm "xin cha ít vốn làm ăn". Đan nhờ cô đóng giả làm cô dâu và hứa rằng khi có tiền mừng sẽ "chung chi" để giúp gia đình cô trang trải nợ nần, sau đó đường ai nấy đi, không phiền nhau. Tuy nhiên, đó chỉ là "hợp đồng" này chỉ được hai bên thỏa thuận bằng lời nói.
Nhưng theo Minh, sau khi đám cưới số tiền mừng không có "lãi" nên cô không nhận được tiền "chung". Vì vậy cô đã lặng lẽ đi mà không có chuyện "động phòng"...
Hiện, UBND phường 21 quận Bình Thạnh, TP HCM đang tiếp nhận đơn của các bên liên quan để giải quyết.
Xuân Hoàng
* Tên nhân vật được thay đổi
