Tôi ăn mặc gợi cảm nhưng bạn trai vẫn né tránh gần gũi Dù tình cảm ổn định và vẫn gặp nhau thường xuyên, tôi bắt đầu bối rối khi mối quan hệ thiếu đi sự chủ động về thể chất từ phía bạn trai trong nhiều tháng.
Chồng cố tình không mua vé xe cho tôi về thăm bố mẹ dịp lễ 30/4 Đầu tháng 4, tôi ngỏ ý về nhà mẹ đẻ dịp 30/4, chồng nhanh chóng đồng ý và nhận đặt vé xe cho hai mẹ con, nhưng sát ngày lại báo đã hết vé.
Bạn trai người Canada viện cớ trầm cảm để chấm dứt với tôi Tôi không ngờ mối quan hệ hơn ba năm lại kết thúc bằng một tin nhắn ngắn, anh nói cần dừng lại vì không còn đủ sức gánh thêm bất kỳ điều gì.
Chồng mê chơi chim, bỏ mặc vợ con xoay xở cuộc sống Từ ngày chồng đắm chìm vào thú chơi chim cảnh, tôi vừa gồng gánh việc nhà, vừa chứng kiến anh dần xa cách vợ con.
Tôi ở rể, mẹ lên thăm rồi vội về vì 'ngại không phải nhà mình' 29 tuổi, có con nhỏ, tôi sống trong căn nhà đứng tên vợ, nhưng mỗi lần bố mẹ tôi lên thăm, họ chỉ ở vài tiếng rồi tìm cớ đi nơi khác.
Ngày nào tôi cũng mua vé số, chỉ mong đủ tiền để rời xa chồng Kết hôn hơn 10 năm, có hai con đang tuổi lớn, tôi vẫn ở lại trong cuộc hôn nhân mệt mỏi và chỉ dám nghĩ đến chuyện buông tay khi có đủ tiền lo cho con.
Chồng phát điên vì bạn nhậu trúng số độc đắc Chỉ vì một tờ vé số không mua hôm đó, chồng tôi như trở thành một con người khác, tôi nên làm gì để kéo anh ấy trở lại?
Tôi có quá đáng khi không đi chơi dịp lễ với mẹ chồng Dịp nghỉ lễ 30-4, tôi từ chối chuyến đi Huế cùng chồng và mẹ chồng để ở lại chăm mẹ đẻ, khiến anh cho rằng tôi ích kỷ và chỉ nghĩ đến bản thân.
Mong muốn lấy cô gái còn trong trắng, liệu có quá đáng? Ở tuổi 28, tôi bắt đầu nghĩ đến chuyện kết hôn nhưng băn khoăn khi bản thân đặt tiêu chí bạn đời phải 'chưa từng quan hệ', trong khi môi trường xung quanh lại rất khác.
Nhà chồng ở bẩn, bừa bãi, tôi phải làm sao? Sau khi kết hôn và chuyển về sống chung, tôi dần mệt mỏi vì không thể thích nghi với môi trường sinh hoạt thiếu vệ sinh và việc dọn dẹp gần như chỉ do một mình tôi gánh.
Lương 70 triệu/tháng vẫn 'khốn đốn' khi du lịch với bạn gái xinh đẹp Tôi yêu bạn gái, thích đồng hành cùng cô ấy, nhưng càng ngày càng sợ mỗi lần nghe câu: "Mình đi đâu đó đi anh".
Từ chối nhận trợ cấp từ nhà chồng cũ, tôi chọn tự nuôi con Sau khi ly hôn vì chồng cờ bạc, ngoại tình và bỏ bê con, tôi quyết định không nhận tiền hỗ trợ từ gia đình chồng cũ vì không cảm nhận được sự gắn bó hay trách nhiệm thực sự dành cho con.
Thu nhập gần 100 triệu đồng mỗi tháng, tôi vẫn 'bất lực' tìm người yêu Ở tuổi 32, có công việc ổn định với thu nhập gần 100 triệu đồng mỗi tháng, tôi từng nghĩ chuyện tình cảm sẽ dễ dàng hơn nhưng thực tế ngược lại.
Sống chung với mẹ chồng người Hàn, tôi kiệt sức vì quy tắc khắt khe Làm dâu trong một gia đình Hàn Quốc với nhiều quy tắc truyền thống, người phụ nữ Việt 29 tuổi cho biết cô dần kiệt sức vì không thể dung hòa khác biệt văn hóa và áp lực phải “làm dâu đúng chuẩn”.
Lo lắng vì con gái 17 tuổi coi thường tiền lẻ, vứt 2.000 đồng khắp phòng Vợ chồng tôi chỉ có một con gái nên luôn dành cho con những điều kiện tốt nhất, nhưng càng lớn, con càng có biểu hiện xem nhẹ giá trị đồng tiền.
Phát hiện chồng vô sinh sau cưới, tôi nên tiếp tục hay dừng lại? Sau hai năm yêu và mới kết hôn, tôi phát hiện chồng đã biết mình vô sinh từ trước nhưng giấu kín.
Vợ chồng nhận lương 100 triệu đồng mỗi tháng, có nên cho con học trường quốc tế? Nếu dành phần lớn thu nhập cho con học trường quốc tế, chúng tôi gần như không còn dư để tích lũy.
Mệt mỏi vì bố mẹ liên tục đòi tiền để chu cấp cho anh trai Hóa ra phần lớn số tiền tôi gửi về trước nay đều để chu cấp cho anh trai ăn chơi chứ không được dùng cho sinh hoạt của bố mẹ.
Tôi muốn cưới người từng có con với chị gái Tám năm sau biến cố chị gái phải bỏ thai, tôi lại yêu chính người đàn ông cũ của chị, bị đẩy vào lựa chọn giữa tình yêu và cảm giác tội lỗi.
Bị đồng nghiệp đeo bám, tôi ngại từ chối vì lợi ích công việc Dù đã có chồng con và cuộc sống ổn định, tôi rơi vào tình huống khó xử khi bị một đồng nghiệp theo đuổi và mối quan hệ này lại ít nhiều có lợi cho công việc của tôi.
Mẹ có lối sống tình cảm phức tạp, tôi dần muốn rời xa Dù được mẹ chu cấp đầy đủ, tôi ngày càng mất kết nối và không còn muốn gắn bó khi chứng kiến những thay đổi trong lối sống của bà.
Bất lực vì con trai 29 tuổi học hết thạc sĩ vẫn không chịu đi làm Gia đình tôi dư dả, không áp lực tiền bạc, nhưng con trai 29 tuổi liên tục xin học tiếp, không chịu đi làm khiến chúng tôi lo lắng cho tương lai của con.
Nghỉ lễ 30/4 dài ngày, tôi không thể đi đâu vì mẹ chồng muốn con cháu quây quần Nhờ sắp xếp công việc, vợ chồng tôi nối dài được kỳ nghỉ 30/4 tới 9 ngày, chúng tôi dự định dắt con đi du lịch nhưng mẹ chồng muốn gia đình ở nhà.
Anh cả giữ tiền đền bù đất, tôi nên làm gì để giành lại phần của mình? Sau khi mảnh đất của gia đình bị thu hồi, anh trai đứng ra nhận tiền bồi thường nhưng việc sử dụng và phân chia thiếu rõ ràng khiến tôi lo mất quyền lợi hợp pháp.
Bị chồng tát vì không dọn dẹp sau bữa nhậu của anh Sau nhiều lần phải dọn dẹp một mình mỗi khi chồng dẫn bạn về ăn uống, tôi từ chối làm và bị anh tát ngay trong nhà.
Xinh đẹp, thăng tiến nhanh, tôi bị đồn đổi tình lấy sự nghiệp Từng bị dị nghị ở nơi làm việc, tôi lo những lời không hay có thể ảnh hưởng đến con gái.
Giữ tài sản cho con hay cứu chồng khỏi phá sản Tôi có 14 tỷ đồng tích lũy, đủ mua hai căn nhà làm chỗ dựa cho con nhưng khi chồng đứng trước nguy cơ phá sản và đề nghị vay tiền, tôi rơi vào lựa chọn khó.
Từ ngày thăng chức, tôi thành cái gai trong mắt chồng Tôi không ngờ có ngày, việc thăng tiến trong công việc lại khiến hôn nhân trở nên ngột ngạt.
Vợ đòi đi ôtô mọi lúc, tôi lo con quen sống hưởng thụ Tôi kết hôn hơn 7 năm, có con trai học lớp 1, kinh tế gia đình ổn định nhưng gần đây nảy sinh mâu thuẫn vì cách sống của vợ.
Mẹ khuyên tôi nhường nhịn chồng để giữ hạnh phúc Tôi vừa cãi nhau với chồng và định về nhà mẹ đẻ thì nhận được tin nhắn: 'Con gái phải biết nhường chồng, một điều nhịn là chín điều lành'.
Bạn trai người Đức muốn sống thử 5 năm, tôi 35 tuổi có nên chờ? Ở tuổi 35, tôi nên tiếp tục sống thử thêm 4–5 năm mới kết hôn hay dừng lại vì áp lực tuổi tác và kế hoạch sinh con.
34 tuổi, nghỉ việc ở nhà chăm con, tôi thấy mình tụt hậu, vô dụng Vì ở nhà suốt ba năm để làm IVF, dưỡng thai và chăm con nhỏ, tôi dần mất kết nối với công việc, bắt đầu thấy bản thân tụt hậu, vô dụng.
Mang thai ngoài ý muốn, bạn trai nói cưới nhưng không hề vui Yêu nhau gần 5 năm nhưng chưa sẵn sàng cưới, tôi bất ngờ mang thai, còn bạn trai nói bị sốc và không hề vui khi phải tiến tới hôn nhân.
Bạn trai dọa không cưới vì cho rằng tôi là 'tiểu thư nhà nghèo' Tôi 26 tuổi, nghĩ rằng mình đủ trưởng thành để bước vào hôn nhân nhưng khi bạn trai nói tôi là 'tiểu thư nhà nghèo', tôi bắt đầu hoang mang về chính mình.
Dư 500 triệu đồng sau 7 năm làm việc, tôi loay hoay không biết đầu tư gì Làm văn phòng ban ngày, dạy thêm buổi tối suốt 7 năm, tôi tích lũy được 500 triệu đồng nhưng băn khoăn giữa giữ an toàn hay mạo hiểm đầu tư.
Nên bán nhà lên Hà Nội cho con học hay về quê để sống gần ông bà? Ở tuổi 41, tôi phân vân nên bán nhà quê lên Hà Nội cho con học hay về quê để sống gần ông bà vì kinh tế gia đình không dư dả.