Tôi 38 tuổi, có hai con và đã ly hôn được hai năm. Cuộc hôn nhân kéo dài hơn 10 năm của chúng tôi tan vỡ vì tiền bạc. Chồng tôi liên tục đầu tư, mở rộng công việc nhưng hiệu quả không như mong muốn. Nhiều lần tôi phải dùng tiền tiết kiệm, thậm chí vay mượn thêm để cùng anh xoay xở.
Khi ly hôn, tôi nhận quyền nuôi hai con và căn hộ đang ở. Đổi lại, tôi phải gánh khoản nợ đã đứng ra vay cho anh trong những năm hôn nhân. Hai năm qua, tôi vừa đi làm vừa trả nợ, cố gắng ổn định cuộc sống cho các con.
Sau ly hôn vài tháng, chồng cũ có người mới. Chúng tôi chỉ liên lạc khi liên quan đến con. Gần đây, anh chủ động tìm gặp tôi. Anh nói sau thời gian xa nhau mới nhận ra gia đình quan trọng thế nào, rằng anh vẫn còn tình cảm và muốn cả nhà đoàn tụ. Anh cũng thường xuyên đưa đón các con hơn trước, cuối tuần dành thời gian chơi với chúng. Hai đứa trẻ rất vui mỗi khi có bố bên cạnh.
Thú thật, tôi cũng từng nghĩ đến chuyện cho cả hai thêm một cơ hội. Chúng tôi không thù ghét nhau, các con vẫn luôn mong bố mẹ sống chung như trước.
Tuy nhiên, trong những lần trò chuyện sau đó, tôi biết công việc của anh đang gặp khó khăn. Anh đang có khoản nợ lớn và cần thời gian để giải quyết. Dù anh không trực tiếp nhờ tôi hỗ trợ tài chính, tôi hiểu nếu quay lại, những vấn đề đó sớm muộn cũng sẽ ảnh hưởng đến cuộc sống của ba mẹ con.
Gia đình hai bên đều khuyên tôi suy nghĩ lại. Họ cho rằng ai cũng có lúc vấp ngã, quan trọng là anh đã chủ động quay về và muốn bù đắp cho các con. Bạn bè thân thiết lại khuyên tôi nên thận trọng vì chính áp lực tài chính từng khiến cuộc hôn nhân đổ vỡ.
Hiện tôi chưa đưa ra quyết định. Theo mọi người, tôi có nên cho chồng cũ thêm một cơ hội hay tiếp tục cuộc sống hiện tại?
Vân
Nếu có tâm sự cần được gỡ rối, bạn đọc gửi về nguyengiang@vnexpress.net. Ban biên tập sẽ chọn đăng những bài viết phù hợp.