Tôi 32 tuổi, lấy chồng được gần 7 năm, có một con trai đang học tiểu học. Hai vợ chồng làm việc ở thành phố, còn bố mẹ chồng sống ở quê. Vì công việc bận rộn, cả năm chúng tôi chỉ về vài lần, nên cứ nghỉ hè là lại tranh thủ đưa con về chơi với ông bà vài tuần.
Năm nào cũng vậy, con tôi háo hức từ trước cả tháng. Thằng bé thích chạy ngoài sân, thích theo ông nội đi tưới cây, thích tối ngủ với bà nội. Bố mẹ chồng tôi cũng quý cháu nên lần nào nghe sắp về đều chuẩn bị đủ thứ.
Năm nay, vừa về được vài ngày thì chị chồng gọi riêng chồng tôi ra nói chuyện.
Chị bảo giờ cái gì cũng đắt đỏ, điện nước tăng, thực phẩm tăng, thêm một đứa trẻ ở cả tháng thì ông bà tốn kém hơn nhiều. Nếu vợ chồng tôi đưa con về nghỉ hè dài ngày thì nên gửi tiền sinh hoạt phí.
Ban đầu tôi tưởng chị nói đùa. Nhưng không, chị còn tính khá cụ thể rằng hai vợ chồng nên gửi vài triệu đồng mỗi tháng để ông bà đỡ gánh nặng.
Tôi nghe xong thấy rất khó chịu. Không phải vì tiếc tiền. Suốt nhiều năm qua, vợ chồng tôi vẫn gửi tiền biếu bố mẹ đều đặn, Tết nhất cũng không thiếu. Mỗi lần về quê, chúng tôi đều mua đồ, mua thuốc, mua quà cho cả nhà. Điều khiến tôi khó chịu là cảm giác như việc đưa con về thăm ông bà bỗng bị biến thành một kiểu "ở trọ có trả phí".
Tôi nói với chồng rằng nếu cần hỗ trợ thêm cho bố mẹ thì mình vẫn có thể gửi tiền, nhưng cách chị nói khiến tôi thấy mình như người ngoài. Chồng tôi lại nghĩ khác. Anh bảo chị nói cũng không sai. Ông bà già rồi, chăm cháu cả ngày cũng mệt, chưa kể chi phí phát sinh.
Từ hôm đó, tôi bắt đầu để ý hơn. Mỗi lần con tôi mở điều hòa lâu, tôi lại thấy ngại. Mỗi lần bà nội mua thêm đồ ăn cho cháu, tôi lại nghĩ không biết mọi người có đang tính toán trong đầu hay không. Cảm giác thoải mái mỗi lần về quê bỗng biến mất.
Tuần trước, tôi nói với chồng hay năm nay đón con lên sớm. Bà nội nghe được thì hỏi sao mới về ít hôm đã đi. Tôi không biết phải trả lời thế nào. Tôi hiểu cuộc sống bây giờ cái gì cũng tốn kém. Tôi cũng không nghĩ việc hỗ trợ bố mẹ là sai.
Nhưng tôi vẫn băn khoăn: liệu việc ông bà chăm cháu nội dịp hè, để cháu được gần gũi gia đình, có nên bị quy thành một khoản sinh hoạt phí rõ ràng như vậy không?
Hay là tôi đang quá nhạy cảm?
Dung
Nếu có tâm sự cần được gỡ rối, bạn đọc gửi về nguyengiang@vnexpress.net. Ban biên tập sẽ chọn đăng những bài viết phù hợp.