Võ Huyền
(Tôi làm thơ)
À í a! À ơi.
Câu hát chơi vơi.
Lời ru chơi vơi.
Cơn mưa chiều ngang lối
Áo mẹ nhuộm tím hoàng hôn nguồn cội
Ru em. Mẹ chưa về.
À í a. À ơi.
Câu hát chơi vơi
Lời ru chơi vơi
Cây cầu bắc qua con sông
Nỗi nhớ bắc qua cánh đồng
Áo mẹ ngẩn ngơ ban sớm
Ru em mẹ đi lấy chồng.
Ảnh: Nguyễn Xuân Đàm. |
À í a. À ơi.
Câu hát chơi vơi
Lời ru chơi vơi
Em lớn khôn rồi
Chị thành trẻ mọn
Áo chị. Đầu làng mong đợi
Ru em. Mai có về thăm?
À í a. À ơi.
Câu hát chơi vơi
Lời ru chơi vơi
Mài mòn
Một đời con gái
Áo chị trinh nguyên khắc khoải
Ru em
Chị phải xa rồi
À í a. À ơi