![]() |
Giày dép và những vật dụng cá nhân của người đi hội la liệt trên cầu. Ảnh: AFP. |
Tham tán báo chí Việt Nam tại Campuchia Trịnh Việt Long cho biết, tính đến chiều qua, có tám người Việt thiệt mạng trong biến cố ở Phnom Penh tối 22/11. Ngoài số này còn có 8 người khác bị thương và 5 người mất tích. Theo ông Long, hiện mới chỉ xác định được số Việt kiều thương vong trong biến cố này. Số khách du lịch là người Việt chưa được khẳng định.
Một số công ty lữ hành thường xuyên đưa khách sang Campuchia cho biết, hiện du khách nằm trong các tour sang Campuchia dip lễ hội té nước đều được đảm bảo an toàn. Sau tai nạn xảy ra, một số tour của các đơn vị lữ hành có lịch trình xuất phát trong tuần này đến Campuchia đều bị hủy, dời sang tuần sau.
Tối hôm 22/11, đêm cuối cùng của lễ hội Bon Om Touk, đường phố ở thủ đô Phnom Penh chật cứng người. Những người bán hàng rong, chơi nhạc và cả người đi hội chen nhau từng khoảng không chật hẹp. Sopheap Meng và anh trai Sovaan lúc đó đang ở trên cầu Rainbow dài 50 m nối thủ đô với Koh Pich hay còn gọi là đảo Diamond.
Lễ hội nước Bon Om Touk kéo dài ba ngày được xem là sự kiện lớn nhất trong năm ở Campuchia. Hàng năm mỗi khi lễ hội diễn ra, thành phố ngủ quên này lại bị đánh thức bởi hơn 2 triệu lượt khách cả trong và ngoài nước tới thăm.
Lúc gần 22h, lễ hội bắt đầu trở nên hỗn loạn. Đám đông ùn tắc trên cây cầu hẹp, một số người rơi xuống sông cố bám lấy dây điện. Dây đứt khiến họ bị điện giật. Nỗi sợ hãi dâng lên khiến ai nấy cũng muốn xô đẩy người khác để thoát thân. Trong phút hoảng loạn, khoảng 378 người hoặc có thể hơn đã thiệt mạng và 700 người khác bị thương. Bộ trưởng Hun Sen đã miêu tả những gì xảy ra có thể được so sánh với thảm họa diệt chủng của tàn quân Khơ me đỏ. Hầu hết những người chết đều sống ở vùng nông thôn không dám nhảy xuống nước vì không biết bơi. Họ cũng không hay biết mực nước dưới cầu chỉ cao tới thắt lưng. Phần lớn nạn nhân đều còn trẻ, chủ yếu là phụ nữ. Những người này bị ngạt thở trên cầu hoặc chết đuối khi ngã xuống trong tình trạng bất tỉnh.
![]() |
Các thi thể chồng chất lên nhau. Ảnh: AP. |
Sopheap Meng nắm chặt lấy tay anh trai và cố gắng chen lấn. "Chẳng có một chút không khí nào cả. Tôi không thể thở và bị đẩy ra bên thành cầu. Mọi người xung quanh tôi đang đổ rạp", Sopheap run rẩy nhớ lại.
Sopheap sau đó đã may mắn được cảnh sát giải thoát khỏi biển người khi một chân bị mắc kẹt. Nhiều giờ sau, cậu thanh niên 18 tuổi này mới tìm thấy thi thể anh mình. Xác Sovaan được lôi ra từ đống thi thể trên cầu Rainbow.
Nguyên nhân dẫn tới sự hoảng loạn của người đi hội hiện vẫn còn đặt ra nhiều giả thuyết. Một vài người có mặt ở hiện trường tối hôm 22/11 cho rằng, vụ giẫm đạp bắt đầu khi có thông tin lan truyền rằng cầu sắp sập. Một nhân chứng kể, anh ta nhìn thấy cầu Rainbow "rung bần bật" dưới sức nặng của những người trên đó. Người khác lại nói nỗi hoảng sợ lan nhanh khi những dải đèn nhấp nháy xanh đỏ nổ.
Cầu Rainbow được xây dựng trong năm nay và chỉ vừa mới được đưa vào sử dụng trong lễ hội này. Trên cầu có làn đường một chiều dành cho người dân sống trên đảo có thể vào thành phố dễ dàng và thuận tiện.
Cũng giống như anh em Sopheap, Lin và bạn gái cũng nô nức tới Phnom Penh dự hội. Anh và bạn cũng có mặt trên cầu khi vụ chen lấn trở nên tồi tệ. Cảm giác bị ép chặt giữa người và người vẫn như rõ một một trong Lin: "Tôi không thể nhúc nhích, không tiến mà cũng chẳng lùi được. Mọi người tứ phía đẩy, xô còn tôi thì chẳng thể làm gì. Những người xung quanh đều đổ xuống, người nọ nằm lên người kia. Người chết vô số. Tôi và bạn gái may mắn sống sót. Chúng tôi run lẩy bẩy và bị thương".
Sau thảm kịch, trên cầu là vô số những vật dụng còn lại của người đi hội. Hàng nghìn đôi giày, áo sơ mi, mũ như một lớp bột rải lên mặt cầu. Bên bờ sông Bassa, người thân của các nạn nhân đang làm lễ cầu siêu cho những người xấu số. Gần bệnh viện Calmette, một "nhà xác mở" được dựng lên. Các thi thể được đặt thành hàng trên những chiếc chiếu nhỏ trong một chiếc lều trắng lớn. Không khí tang thương bao trùm khắp nơi. Người nhà nạn nhân khóc lóc kêu gào khi vẫn chưa tìm thấy người thân. Tất cả các thi thể được phủ một tấm vải trắng. Ruồi nhặng kéo đến "xâu xé" người chết trong cái nóng ngột ngạt.
![]() |
Thi thể nạn nhân được xếp thành hàng để người thân nhận dạng. Ảnh: News.cn. |
Ngồi bên cạnh con gái đã chết, thỉnh thoảng Boupha Lak phải lấy tay phẩy ruồi. Người phụ nữ ấy đang chờ đợi các giấy tờ được hoàn tất để đưa con gái về quê mai táng. Bà Boupha nức nở nhắc đến con: "Con bé đi hội cùng bạn bè. Lúc xảy ra thảm kịch, con gái tôi đang một mình trên cầu. Nó được tìm thấy bên dưới các thi thể khác. Họ bảo với tôi rằng nó ở dưới lớp cuối cùng".
Cuối ngày hôm qua, những chiếc quan tài được xe quân sự chở đến để trả cho các gia đình có người thân thiệt mạng. Có cả xe đưa người chết về quê chôn cất. Thủ tướng Campuchia đã tuyên bố chọn ngày mai tổ chức quốc tang và hứa sẽ hỗ trợ mỗi gia đình nạn nhân khoảng hơn 1.200 USD. Những người bị thương cũng nhận được nhiều sự giúp đỡ khác.
Bình Minh