Dù bạn có là người đàn ông không có tâm hồn ăn uống chăng nữa thì bạn cũng không thể nhịn mà sống được. Các nhà khoa học đã so sánh kỹ lưỡng sự ăn uống của hai nhóm đàn ông độc thân và có vợ. Không phải bây giờ đàn ông mới sinh lười, mà từ hàng nghìn năm trước đàn ông vốn vụng về nấu nướng, họ chỉ giỏi mỗi việc nướng thịt để lấy cái nhấm nháp ngay. Nhiều anh chàng thú nhận rằng "Khi chưa có vợ tôi ăn bất cứ cái gì, bất cứ lúc nào, cái gì trước cái gì sau cũng không sao và đặc biệt ít khi tôi ăn ở nhà. Nếu có ăn ở nhà thì đó là bánh mì và mì tôm". Sau khi có vợ, anh ta ăn uống đều đặn ba bữa một ngày ở nhà và sức khoẻ anh ta tăng lên trông thấy. Phần lớn đàn ông có vợ vào là cứ khoẻ ra, béo tốt, lên cân.
Sau cái ăn là đến cái ngủ. Khoẻ như voi, không ngủ nhiều ngày cũng chết. Có ông cán bộ "phòng không" đã thú nhận: Trước khi có vợ, căn phòng của tôi là nơi hội họp của đám đàn ông xa nhà, xa vợ. Hết tá lả lại đến xem bóng đá thâu đêm. Khi có chuyện gì buồn là thức cùng nhau bên chai rượu cuốc lủi hoặc ấm trà đặc để tâm sự thâu đêm. Từ ngày ông đưa bà xã từ quê lên, đám khách kia vãn hẳn. Thỉnh thoảng họ có đến chơi chỉ ngồi uống vài chén nước trà rồi cáo lui. Sau khi hết chương trình tivi cả nhà tôi đi ngủ. Buổi trưa lại còn một giấc ngủ phụ nữa, thế nên bây giờ người tôi cứ chắc nịch như cục cơm. Chẳng bù cho ngày trước cứ thất tha thất thểu như thằng nghiện hút cả ngày!
Sau ăn ngủ là đến chuyện mặc của các anh chàng độc thân cũng khủng khiếp lắm. Áo quần thay ra cả đống, móc lên mắc, vắt lên đỉnh màn, lên vai giường hay bất cứ chỗ nào có thể. Các anh ấy tích lại thành đống để khi nào giặt cho nó bõ công. Khi hết áo quần sạch, có anh chàng lại lục lọi trong đám quần áo bẩn ấy xem có cái nào khả dĩ hơn thì lại mặc lại. Có những đàn ông không biết là quần áo. Khi giặt, họ cố tình giữ cho phẳng trước khi phơi, hy vọng khi khô, áo quần không quá nhàu nhĩ.
Cuối cùng cần nói đến là chuyện tình cảm của anh đàn ông độc thân. Tất nhiên không hiếm gì người tuy gọi là sống độc thân, song họ có chịu "nhịn" sống độc thân đã thú thực rằng: Em chán phở lắm rồi. Có đấy mà lại không được ngay. Thôi thì lúc không có làm liều tí chút, cũng khuây khoả. Song khi xong việc lại thấy trống trải, hoá ra mình chưa có cái gì được gọi là của mình. Toàn của đi thuê, đi mướn, sung sướng nỗi gì đâu. Đấy là những người đàn ông còn khao khát cuộc sống gia đình, chứ một số anh chàng thích sống độc thân, nhưng buông thả hết mức, người nhão ra như kẻ hết cơm, lại tốn tiền và nhất là dính vào bệnh tật thì đời tàn. Người ta đã nghiên cứu và chỉ ra rằng khi vợ chồng hàng ngày đầu gối tay ấp, có nhiều cơ hội để thực hiện cuộc sống gối chăn đều đặn hơn. Khác với hai người độc thân, dù có yêu nhau, thích nhau, thì những cuộc hẹn hò vẫn cứ thất thường và cảnh no dồn đói góp là không tránh khỏi.
(Theo Thị Trường Tiêu Dùng)