Chiếc Boeing 787-8 Dreamliner số hiệu AI 171 của hãng hàng không Air India gặp nạn sau khi cất cánh từ sân bay Ahmedabad, bang Gujarat, trên đường tới London, Anh. Cơ trưởng Sumeet Sabharwal với 8.200 giờ bay cùng cơ phó Clive Kundar với kinh nghiệm 1.100 giờ bay điều khiển chiếc máy bay gặp nạn.

Cơ trưởng Sumeet Sabharwal và cơ phó Clive Kundar điều khiển chiếc máy bay định mệnh. Ảnh: Mail
Daily Mail cho biết chỉ hơn 10 giây sau khi cất cánh, cơ trưởng đã phát tín hiệu cấp cứu, nói máy bay "mất lực đẩy, mất điện, không thể nâng lên được". Hai phi công sau đó vật lộn với bộ điều khiển trong 17 giây trước khi máy bay lao xuống các tòa nhà bên dưới.
Máy bay lao vào khu ký túc xá của bác sĩ tại Cao đẳng Y khoa BJ biến toàn bộ khu vực trông giống như một bãi chiến trường.
Danh sách hành khách trên máy bay do Air India công bố cho thấy có 169 người Ấn Độ, 53 công dân Anh, một người Canada và 7 công dân Bồ Đào Nha. Trong số đó có 11 trẻ em, gồm hai trẻ sơ sinh. Phi hành đoàn gồm hai phi công và 10 tiếp viên.

Phần đuôi máy bay mắc kẹt trên tường nhà ký túc xá của các bác sĩ. Ảnh: Reuters
Theo xác nhận từ Air India, trong tổng số 242 người trên chuyến bay AI171, chỉ có một người sống sót. Hành khách duy nhất sống sót, Vishwashkumar Ramesh, người Anh, cho biết anh nghe thấy "một tiếng động lớn... rồi máy bay rơi". Ngoài số người trên máy bay, 29 người dưới mặt đất đã thiệt mạng và nhiều người bị thương.
Đội điều tra tai nạn hàng không quốc tế đã bắt đầu thu hồi và kiểm tra hộp đen ghi dữ liệu chuyến bay cùng hội thoại buồng lái để tìm hiểu nguyên nhân tai nạn. Theo các báo cáo địa phương, chiếc Boeing này được bảo dưỡng vào tháng Ba. Các chuyên gia hàng đề xuất hai giả thuyết máy bay gặp nạn vì đàn chim bị hút vào động cơ làm hỏng cả hai hoặc cánh máy bay gặp vấn đề.
Giây phút chiếc Boeing 787-8 rơi khi vừa cất cánh. Độc giả cân nhắc xem video.
Hà Trang (Theo Mail)