Hà Lan quyết thể hiện sức mạnh tấn công khủng khiếp tại Euro lần này. Ảnh: UEFA |
Hẳn là Van Basten muốn thế, những người hâm mộ thứ bóng đá tấn công muốn thế, nhưng thực tại lại muôn vàn khó khăn đang chờ đợi ông và các học trò. Rơi vào một bảng đấu tử thần bao gồm Italy, Pháp và Romania, ngay cả những chuyên gia bóng đá hàng đầu cũng không thể dự đoán được hai tấm vé vào vòng bán kết sẽ lọt vào tay ai.
Đến với Euro lần này, Hà Lan có trong tay một hàng tấn công khủng khiếp, nơi hội tụ của sát thủ vùng cấm địa Ruud van Nistelrooy, Hunterlaar và những kẻ phá rối siêu hạng: Robben hay Robin van Persie. Với những con người đó, Van Basten đủ tự tin để khoan thủng bất kỳ hàng phòng ngự nào.
Nhưng điểm yếu của đội tuyển Hà Lan lại nằm ở tuyến tiền vệ và hậu vệ. Việc thiếu vắng Clarence Seedorf, một tiền vệ dày dặn trận mạc, chơi công thủ toàn diện sẽ ảnh hưởng không nhỏ đến sự cân bằng tuyến giữa của "Cơn lốc màu da cam". Vẫn biết Wesley Sneijder, cầu thủ vừa có một mùa giải tuyệt vời cùng Real Madrid hay Rafael van der Vaart có thể khỏa lấp vào khoảng trống đó, nhưng trong một đấu trường khốc liệt như Euro 2008 thì kinh nghiệm của Seedort là vô cùng quan trọng. Bên cạnh đó, việc không sản sinh được một tiền vệ đánh chặn máu lửa như Edgar Davids, Cocu trước đây sẽ hạn chế rất nhiều sự cơ động và khả năng phòng ngự từ xa của hàng tiền vệ.
Robben đang thể hiện cực cao trong những trận giao hữu. Ảnh: UEFA |
Hàng hậu vệ chỉ có thủ thành Edwin van der Sar đang thể hiện một phong độ tuyệt vời, còn những Wilfred Bouma, Andre Ooijer… chỉ làm các CĐV Hà Lan thêm nhớ trung vệ thép Jaap Stam, hay những đường truyền dài phát động tấn công tuyệt hảo của Frank De Boer. Có thể ví đội tuyển Hà Lan như một hình thang “nở tiền nhưng hẹp hậu”, nếu đối thủ có thể đứng vững trước nhưng đợt tấn công ào ạt như những cơn lốc và sau đó tung đòn phản công thì Van Basten hoàn toàn có lý do để mà lo ngại, nhất là khi họ cùng bảng với Pháp và Italy, những bậc thầy trong việc tung ra những đòn "hồi mã thương".
Trong trận giao hữu gần đấy nhất, người Hà Lan thường nhắc đến hiệu ứng từ Liverpool. Trong chiến thắng Ukraine 3-0, Babel và Kuyt cùng nhau tỏa sáng rực rỡ. Nhưng một chấn thương quái ác khiến Babel nuốt nước mắt từ giã giấc mộng Euro 2008 (Boulahrouz được chọn thay thế). Bởi vậy, Van Basten đành biết trông cậy vào bộ ba Sneijder- Robben - Nistelrooy của Real Madrid. Họ đã không khiến ông thầy của mình thất vọng khi cả Senijder lẫn Robben đều phát hỏa trong chiến thắng Wales 2-0.
Chấn thương của Babel khiến quân số trên hàng công của đội tuyển da cam trở về đúng số lượng vừa đủ: 6 người. Nistelrooy và Hunterlaar thay nhau chơi cắm, Robben và Persie bên góc trái còn Kuyt và Hasselink bên phải. Sneijder hoặc Vaart sẽ chơi ở vị trí trái tim trong sơ đồ 4-3-3. Sức mạnh hàng công của Hà Lan không có gì phải bàn cãi nhưng yếu đếm ở hàng thủ vẫn khiến Van Basten không thể yên lòng. Bởi vậy, việc bố trí hai tiền vệ đánh chặn (có thể là De Jong, Zeeuw hoặc Engelaar) trước bộ tứ tiền vệ là cực kỳ cần thiết.
Ước mơ đăng quang của Van Basten trở thành hiện thực. Ảnh: UEFA |
Người hâm mộ yêu Hà Lan, không chỉ bởi hoa tulip và những triền đê dài bất tận mà còn bởi nền bóng đá tổng lực tuyệt vời, nơi sản sinh ra những Rijkaard, Gullit, Van Basten, bộ ba làm nên một VCK Euro 1988 kỳ diệu, nơi cơn lốc màu da cam đi qua và cuốn trôi mọi vật cản trên quỹ đạo của nó. Mọi hy vọng và thử thách giờ đây đang được đặt trên vai Van Basten, dù rằng vẫn còn đó những khó khăn và trở ngại. Nhưng với dàn cầu thủ chất lượng trong tay, ông vẫn có quyền mơ về chiếc Cup vô địch, như một lời chia tay ngọt ngào nhất với người hâm mộ.
Dự kiến đội hình: 4-3-3 |
Robben Nistelrooy Kuyt Jong Sneijder Zeeuw Bronckhorst Mathijsen Bouma Heitinga Van der Sar |
Danh sách chính thức 23 tuyển thủ Hà Lan |
Goalkeepers: Edwin van der Sar (Manchester United FC), Maarten Stekelenburg (AFC Ajax), Henk Timmer (Feyenoord). Defenders: Wilfred Bouma (Aston Villa FC), Tim de Cler (Feyenoord), Giovanni van Bronckhorst (Feyenoord), Johnny Heitinga (AFC Ajax), Joris Mathijsen (Hamburger SV), Mario Melchiot (Wigan Athletic FC), André Ooijer (Blackburn Rovers FC), Khalid Boulahrouz (Sevilla). Midfielders: Ibrahim Afellay (PSV Eindhoven), Orlando Engelaar (FC Twente), Nigel de Jong (Hamburger SV), Wesley Sneijder (Real Madrid CF), Rafael van der Vaart (Hamburger SV), Demy de Zeeuw (AZ Alkmaar). Forwards: Klaas Jan Huntelaar (AFC Ajax), Dirk Kuyt (Liverpool FC), Ruud van Nistelrooy (Real Madrid CF), Robin van Persie (Arsenal FC), Arjen Robben (Real Madrid CF), Jan Vennegoor of Hesselink (Celtic FC). |
Kim Anh