"Em chưa bao giờ nghĩ sẽ gặp được một người như anh, một người thẳng thắn, chin chắn và đặc biệt là rất thương yêu em. Em yêu anh và đã quyết định cùng chung tay với anh xây đắp tổ ấm nhỏ của chúng ta.
Bây giờ hai chữ 'chúng ta' đã không còn xa lạ gì nữa rồi đúng không anh? Cuộc sống đã ban tặng cho em một tinh yêu, đó là anh. Anh làm em có cảm giác em là người hạnh phúc nhất trên cõi đời này, hẳn ai cũng sẽ phải ganh tỵ với em. Vì em có anh…
Em nhớ nhất là ngày anh cầu hôn em, anh thật ăn gian vì chẳng hỏi em một câu mà mọi người vẫn thường hỏi 'Em có đồng ý làm vợ anh không?' mà chỉ hỏi em: 'Em ơi! Mình cưới tháng nào là được nhỉ?' em cũng ngay ngô trả lời anh: 'Tháng 4 anh nhé, vì tháng đó đẹp, ngoài Hà Nội vẫn còn mát mẻ và cũng sắp đến rồi'. Thế là em bị anh 'dụ khị'. Dù thế mà em vẫn cứ vui, vui mãi đến bây giờ, anh ạ…
Ngày 24/4 này anh và em sẽ chính thức ở chung dưới một mái nhà, mái nhà ấm áp cùng với tình yêu mà anh và em đã vun xới. Anh hãy cùng em nắm tay và đi hết quãng đời còn lại anh nhé, và điều quan trọng là khi nào anh cũng yêu em nhiều như bây giờ.
Đây là những cảm xúc hạnh phúc của em gửi gắm đến anh và cũng là món quà em chia sẽ đến với mọi người. Chúc cho những ai chưa yêu tìm được hạnh phúc thuộc về mình, những ai đang yêu đến được bến bờ hạnh phúc".
Lễ cưới của bạn Trần Thương sẽ được tổ chức vào ngày 24/4.
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
|
|
|
|
|
|
|
![]() |
>> Xem tiếp
* Bạn có thể gửi ảnh cưới tham dự cuộc thi ảnh tháng 4 với phần thưởng là gói dịch vụ trang trí tiệc cưới, tư vấn lên kế hoạch lễ cưới hoặc khung ảnh lớn in hình của cô dâu và chú rể, do Công ty Kế hoạch cưới Confetti tài trợ. Xem chi tiết thể lệ tại đây.









