Chiều muộn 14/6, một trận mưa lớn kèm lốc xoáy quét qua địa bàn xã Thành Hưng khiến nhiều cây cối đổ sập, mái nhà bị thổi bay.
Bà Nguyễn Thị Huế, Chủ tịch UBND xã Thành Hưng, cho hay chiều qua vợ chồng chị Cúc đi gặt lúa ngoài đồng, thấy mưa giông nên trở về nhà. Thấy mẹ vào nhà tắm thay đồ, bé Lê Tuấn Dũng (3 tuổi, con trai chị Cúc) chạy theo.
Bất ngờ cơn lốc quét qua khiến phần vỉ ruồi (hay phần đốc ngôi nhà chính) đổ xuống mái tôn khu bếp ăn, đè lên người hai mẹ con. Khối tường gạch và khung sắt mái tôn nặng đổ ụp lên khiến cả hai bị thương nặng. Người thân phát hiện hô hoán, lật đống đổ nát đưa hai nạn nhân đi cấp cứu nhưng đến chập tối, bé trai không qua khỏi.
Sáng nay, gia đình và chính quyền địa phương tổ chức an táng cho cậu bé xấu số. Chị Cúc đang cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa huyện Thạch Thành trong tình trạng đa chấn thương, đứt nhiều ngón tay, gân tay, gãy xương...
Theo lãnh đạo xã Thành Hưng, ngoài gia đình chị Cúc có người thiệt mạng, cơn lốc cũng khiến nhiều đường điện bị gãy đổ, hoa màu hư hại, một số trang trại, lều lán tạm bợ của người dân bị tốc mái. Hiện chưa có thống kê chi tiết.