
'Bên tóc mai không phải hải đường hồng' gây chú ý bởi bối cảnh, trang phục đẹp, câu chuyện hấp dẫn, phần thể hiện ấn tượng của Xa Thi Mạn và dàn diễn viên chính.

Xuất hiện bên Huỳnh Hiểu Minh phong độ, lịch lãm, chị chồng ăn mặc hướng ngoại, Xa Thi Mạn (trái) cuốn hút bởi nét sang trọng của bà hai xuất thân trong gia đình có gia thế.

Với bối cảnh Trung Quốc vào những năm 1930 của thế kỷ 20, mọi người đều thích những điều mới mẻ. Riêng bà hai vẫn giữ nếp sống truyền thống từ cách ăn nói, đi đứng, chọn lựa xiêm y và làm tóc.

Trang phục của Xa Thi Mạn được thiết kế tỉ mỉ, phù hợp bối cảnh và đẹp mắt ở từng góc hình.

Các mẫu xường xám đều được chăm chút về chất liệu, sắc màu và hoạ tiết để mang tới nét hoàn hảo cho tạo hình nhân vật.

Loạt phục trang trong phim này của Xa Thi Mạn đều được thêu hoa công phu. Từng đường nét uyển chuyển và hài hoà cùng trang sức ngọc ngà, châu báu đi kèm.

Suốt 14 tập phim, Xa Thi Mạn xuất hiện không nhiều bằng Huỳnh Hiểu Minh và Doãn Chính. Nhưng mỗi khi 'lên sóng', cô luôn gây sức hút bởi phong thái cao quý.

Theo nhận xét của giới chuyên môn và khán giả hâm mộ phim Hoa ngữ, so với 'Diên hy công lược' Vu Chính lại thêm một lần nữa ghi điểm với sự sáng tạo, tỉ mỉ.

Xa Thi Mạn và Huỳnh Hiểu Minh kết hợp ăn ý trong phim mới. Câu chuyện tình day dứt giữa 3 nhân vật chính trong phim hứa hẹn mang đến kịch tính và bất ngờ. Nhiều khán giả thương xót vì nếu theo đúng cốt truyện, Xa Thi Mạn cũng chỉ là 'nữ phụ đam mỹ'. Bởi sau này, Trình Phượng Đài (Huỳnh Hiểu Minh) lại đam mê Thương Lão Nhị (Doãn Chính).