Sau trận thua trên sân St James' Park, Quỷ đỏ bị mất vị trí thứ ba vào chính tay đối thủ. The Sun cho biết, đội bóng của HLV Erik ten Hag bộc lộ nhiều vấn đề bất ổn trước, trong và sau trận đấu.
Trước khi trận đấu bắt đầu, nhiều fan MU đặt dấu hỏi với quyết định của HLV Ten Hag khi để Fred ngồi dự bị. Thay vào đó, ông sử dụng Scott McTominay và Marcel Sabitzer ở tuyến giữa. Hai cầu thủ này thực tế đã thi đấu không tốt trong trận. Phút 83, Lisandro Martinez trông giận giữ, đấm vào ghế ở khu kỹ thuật khi bị rút ra sân. Người hâm mộ Quỷ đỏ cũng cho rằng việc thay Martinez và Varane khi đội đang bị dẫn 0-1 là một quyết định thiếu sáng suốt của HLV Ten Hag.
Khi tiếng còi kết thúc trận đấu vang lên, phần lớn cầu thủ MU bắt đầu đi thẳng vào phòng thay đồ, không vỗ tay cảm CĐV nhà đã tới Newcastle cổ vũ. Thủ quân Bruno Fernandes bực tức yêu cầu các đồng đội theo anh ra chào fan. Chưa hết, máy quay của Sky Sports còn bắt được khoảnh khắc Diogo Dalot và Antony cãi nhau khá căng thẳng khi hết trận.
MU làm khách trên sân của Newcastle hơn một tháng sau khi họ đánh bại đối thủ ở chung kết Carabao Cup. Nhưng lần này, Quỷ đỏ không thể hiện được ưu thế, trái lại, bị đội chủ nhà lấn lướt. Nhờ sự xuất sắc của thủ môn De Gea và may mắn, đội bóng của HLV Ten Hag không thủng lưới trong hiệp một. Sang hiệp hai, MU tiếp tục thi đấu bạc nhược còn Newcastle vẫn chắc chắn và sắc sảo. Hai bàn thắng của Willock và Wilson trong hiệp hai là phần thưởng xứng đáng cho những nỗ lực của "Chích chòe".
Sau trận thua 0-2, HLV Ten Hag phát biểu: "Tôi ghét phải nói điều này nhưng hôm nay, họ chơi hay hơn, đặc biệt ở quyết tâm, đam mê và khao khát. Họ muốn thắng hơn chúng tôi nên họ đã có ba điểm. Chúng tôi đã có những cơ hội nhưng không đủ quyết tâm ghi bàn như họ. Chúng tôi đã cho phép họ tạo ra nhiều cơ hội. Bạn phải khao khát và cống hiến mọi trận".
Nhưng nhà cầm quân cũng tin các học trò của ông sẽ rút ra bài học và trở lại mạnh mẽ hơn sau thất bại. Thua chính đối thủ đang cạnh tranh top 4, MU chỉ còn hơn Tottenham - đội đứng thứ 5 - một điểm và còn một trận chưa đá.
Hoàng Trang (Theo The Sun)