Tôi 32 tuổi, có con gái đầu lòng năm 18 tuổi. Ngày đó, tôi đã phải một mình sinh con và nuôi nấng bé khi bạn trai rời đi. Dù cuộc sống khó khăn, tôi vẫn luôn cố gắng dành tất cả tình yêu thương và điều kiện tốt nhất cho con.
Tôi đã tái hôn được ba năm và có thêm một con trai nhỏ với người chồng hiện tại. Cuộc sống gia đình tưởng chừng êm ấm nhưng tôi đang đau khổ vì những thay đổi bất thường của con gái lớn, hiện 14 tuổi.
Con đã bị nhà trường dọa đuổi học vì thường xuyên không đến lớp. Con từng tâm sự với tôi rằng bị bạn bè tẩy chay, không có mối quan hệ thân thiết với ai. Điều khiến tôi lo lắng nhất là con thích vẽ những hình ảnh nhạy cảm, u tối mà tôi không dám mô tả chi tiết.
Tôi biết con đang tuổi dậy thì, tâm sinh lý thay đổi thất thường nhưng tôi không biết phải làm sao để giúp con. Tôi đã thử nói chuyện nhẹ nhàng, nhưng con không chịu mở lòng. Nhiều lần tôi gặng hỏi, con chỉ đáp qua loa hoặc nổi giận, thậm chí đóng cửa không muốn nói chuyện. Tôi cũng đã nghiêm khắc nhưng điều đó chỉ làm mối quan hệ giữa hai mẹ con thêm căng thẳng.
Chồng tôi thương con bé nhưng cũng không hiểu tâm lý của trẻ ở độ tuổi này. Anh cho rằng tôi chiều con quá mức hoặc đổ lỗi cho việc bố bé bỏ mẹ con tôi khiến con bị ảnh hưởng.
Hiện tại, tôi không chỉ lo cho con gái lớn, mà còn phải chăm sóc con trai nhỏ và gánh vác trách nhiệm trong gia đình mới. Tôi cảm thấy bản thân bất lực, như đang mất dần đứa con gái mình từng yêu thương và kỳ vọng rất nhiều. Tôi phải làm gì để giúp con thoát khỏi tình trạng này?
Chi
Nếu có tâm sự cần được gỡ rối, bạn đọc gửi về nguyengiang@vnexpress.net. Ban biên tập sẽ chọn đăng những bài viết phù hợp.