Dù cố tình tránh những đến khi ra cửa cô vẫn phải chạm trán. Dương cũng vô cùng sửng sốt khi nhìn thấy Thùy. Để che giấu đi cảm giác ngượng ngùng, Thùy chủ động giới thiệu mình là đối tác làm ăn của Dương, còn anh nhẹ nhàng giới thiệu với Thùy đây là tổ ấm của mình.
Thực hiện xong màn chào hỏi, Thùy lịch sự cáo từ đi trước vì có việc bận. Trên đường về, Thùy có cảm giác như hàng nghìn cơn sóng lòng đang cuộn lên, cô thấy số phận mình thật đắng cay.
Vì sao bây giờ cô mới biết Dương đã có vợ và một cậu con trai . Cô đã quá yêu Dương đến nỗi không tìm hiểu xem Dương đã có vợ hay chưa. Nước mắt tuôn trào, cô nấc nghẹn khi nhớ lại cái ngày cô gặp Dương.
Thùy là trợ lý giám đốc cho một công ty hàng hải còn Dương là Giám đốc xuất nhập khẩu công ty chuyên về đồ mỹ nghệ. Trong một lần làm ăn giữa hai công ty Thùy đã quen Dương. Thái độ nghiêm túc trong công việc, và cách làm việc rất pro của Dương khiến Thùy thấy thú vị. Càng làm việc nhiều với nhau Thùy nhận thấy Dương là một người tuy trầm lặng ít nói nhưng sống rất tình cảm và hiểu tâm lý phụ nữ. Thùy thấy xao xuyến khi nhìn thấy Dương, mặt cô trở nên ửng đỏ khi bắt tay với Dương. Hợp đồng hai bên chấm dứt là lúc Thùy cảm thấy mình có tình cảm với anh.
Lúc nào Thùy cũng thấy nhớ anh vô cùng. Không được gặp anh cô thấy mình thật nhạt nhẽo. Nhiều đêm cô không ngủ được vì hình ảnh của anh luôn chiếm đầy trái tim cô.
Cô biết mình đã yêu Dương. Thế rồi chỉ vài lần đi chơi với nhau cô thấy Dương đúng là người đàn ông lý tưởng cho cuộc đời cô. Cô thấy mình hạnh phúc và sung sướng khi yêu Dương và anh cũng đáp lại tình yêu của cô một cách tự nhiên nhất.
Cứ thế, Thùy sống trong thiên đường tình yêu với cảm giác ngây ngất và choáng ngợp mà Dương mang lại. Cô thấy mình không thể sống thiếu Dương. Cô yêu Dương không hề suy tính, không đòi hỏi và cũng không tìm hiểu xem đời tư của anh ra sao.

Thế mà hôm nay, sự thật về đời tư của anh đã phơi bày trước mắt cô. Cô thấy trái tim mình như bị ai bóp nghẹn, cảm giác của một người bị vứt xuống hố sâu làm cô đau đớn. Cô thấy mình bị lừa dối một cách phũ phàng. Cô yêu anh vậy mà anh nỡ đối xử với tình cảm của cô như vậy, liệu có phải là anh coi tình yêu của cô là một trò chơi. Bao nhiêu câu hỏi với nỗi niềm trĩu nặng cứ vây lấy cô. “Mình phải sống ra sao trong những ngày tiếp theo đây?” là câu hỏi mà cô suy nghĩ mãi không ra.
Sau nhiều đêm trăn trở đến gầy rộc cả người cô đã tìm ra lối thoát cho bản thân đó là phải xa Dương vì kết cục chẳng đi đến đâu. Anh không thể bỏ vợ để đến với cô và cô cũng không muốn là một kẻ thứ ba phá hoại hạnh phúc của người khác.
Về phần Dương, sau cuộc hội ngộ bất ngờ đó anh có đến gặp Thùy để nói chuyện nhưng đều bị Thùy từ chối. Anh nói: “Tôi không phải là kẻ lừa gạt tình cảm của người khác. Nhưng tình cảm nồng cháy của Thùy khiến tôi không thể cưỡng lại được. Tôi thấy mình cũng yêu Thùy. Tôi áy náy rất nhiều về việc có nên tiếp tục quan hệ với cô ấy hay nói ra sự thật hay không. Tôi thấy mình có lỗi trong việc này khi làm cho cô ấy đau khổ”.
Hiểu được những băn khoăn, khắc khoải với suy nghĩ làm thế nào thoát khỏi mối tơ vò trong tình cảm của những cô gái như Thùy, Ngôi Sao đã đưa ra ý kiến: “Khi biết người yêu đã có vợ con bạn sẽ làm gì?” để tham khảo ý kiến độc giả thì đã có 3.667 phiếu trong tổng số 8.673 phiếu (chiếm 42,3%) đồng tình với Thùy.
Không phải ngẫu nhiên mà giải pháp “xa chàng vì biết cuộc tình của mình chẳng đi đến đâu” được coi là thượng sách bởi bản thân những kẻ đang yêu cũng thấy sau những mật ngọt của tình yêu điều còn lại chỉ là sự xót xa cho chính bản thân. Họ biết, yêu là cho dâng hiến tất cả nhưng khi tình yêu đó không có lối thoát thì nên xa nhau là tốt nhất.
Thùy tâm sự: “Sự việc đó đã xảy ra cách đây một năm nhưng mình vẫn thấy nhói đau khi nghĩ về nó. Có lẽ nào tình cảm của mình lại chỉ được đáp lại đến thế thôi sao. Một chút ấm ức, một chút ghen tuông và thấy lòng tự trọng bị tổn thương ghê gớm khiến mình vật vã rất nhiều. Nhiều đêm khi chỉ có một mình với nỗi cô đơn vây quanh mình mới thấy mình cần Dương và yêu Dương vô cùng. Nhưng yêu một người là làm cho người đó hạnh phúc. Có thể Dương sẽ hạnh phúc khi yêu mình và đến với mình. Nhưng anh sẽ bị mang tiếng xấu là người đàn ông vô trách nhiệm và mình cũng không muốn người đời nói mình là kẻ cướp hạnh phúc của người khác. Nhìn vợ anh và cậu con trai kháu khỉnh làm mình rơi nước mắt, mình không thể để vợ phải xa chồng và con thiếu đi sự chăm sóc của bố. Sau nhiều đêm suy tư, mình quyết đinh Nam tiến. Và giờ đây mình thấy nó thật sáng suốt vì nó làm cho long mình thanh thản hơn và thấy quên đi được quá khứ”.
Tuy nhiên, lại có 3.058 độc giả (chiếm 35,3%) lại có quan điểm là sẽ dứt khoát bỏ ngay để chấm dứt tình trạng “ăn vụng” này.

Số độc giả này cho rằng khi nhận ra mình bị lừa đối thì giải pháp chấm dứt tình yêu kiểu vụng trôm ngay lập tức là lối thoát hữu hiệu cho cả hai. Bỏ ngay khiến cho cả chàng và nàng tuy có hơi đau lòng một chút nhưng lại làm cho hai người sẽ không còn vấn vương nhiều.
Thanh Ngọc, trợ giảng tại ĐH XHKH &NV, bộc bạc: “Thà một lần đau còn hơn lúc nào cũng sống trong cảm giác mình là kẻ đi "ăn ké" của người khác. Khi biết chàng đã có vợ thì mình dứt khoát bỏ ngay không suy tính nhiều vì mình rất coi trọng sự chung thủy. Mình không thích làm kẻ thứ ba đến sau mà chẳng nhận được gì nhiều”.
Chỉ có 4,3% (chiếm 369 phiếu) đã tự đưa ra ý kiến của mình. Bạn Hoàng Tuấn đã gửi email cho Ngôisao bày tỏ quan điểm của mình: “Theo tôi, khi biết người yêu đã có gia đình thì điều đó là một điều tệ hại nhất trong tình yêu. Tuy nhiên có những tình yêu khi biết tất cả đã được an bài nhưng trao trọn con tim rồi thì biết làm sao đây? Tất nhiên trong thời buổi ngày nay, tình yêu tay ba khi mà một phía đã có gia đình là vi phạm pháp luật nhưng nếu bạn thử đặt địa vị mình là người trong cuộc, bạn sẽ thấy để rời xa người mình yêu là cực kỳ khó khăn. Ý kiến của tôi là : Hãy để tình yêu lên tiếng và điều đó sẽ đem lại tất cả cho chúng ta”.
Tình yêu là thứ khó thể lý giải nên khi yêu thì người trong cuộc thường mù quáng và có những quyết định chỉ để thoả mãn tính ích kỷ của mình. Đã có 312 độc giả chiếm 3,6% đã “Giành giật chàng cho mình”.
Điều này cũng thật dễ hiểu vì có được tình yêu đã khó và giữ nó còn khó hơn. Chính vì vậy mà họ không muốn nó tuột khỏi tay một cách dễ dàng như thế. Họ cho rằng yêu là phải biết tranh đâu và bảo vệ tình yêu nên quyết tâm đem chàng về bên mình dù cho phải đối mặt với gia đình chàng.
Ngọc Huyền nói: “Chẳng tội gì mà không làm vậy. Đã yêu đã cho tất cả thì phải làm cho chàng thấy giá trị của mình chứ. Tôi đã nói với chàng là em sẽ không thể để mất anh vì anh là tất cả của em. Tôi đã chiến đấu trong một thời gian khá dài cho dù có phải mang tiếng là phá hoại”.
1.267 độc giả (chiếm 14,6%) lại chấp nhận làm thân phận một người thứ 3 khi đồng ý với quan điểm : “Cứ yêu miễn là không ảnh hưởng đến gia đình chàng”.
Hương Giang, kế toán ngân hàng cho biết: “Mình đã làm một kẻ thứ 3 được một năm. Tất nhiên, cảm giác lo sợ có người bắt gặp cũng thường trực trong lòng. Nhưng mình nghĩ cứ yêu miễn là gia đình chàng vẫn hòa thuận, chàng vẫn hoàn thành tốt nghĩa vụ của một ngươi chồng tốt và một người tình đáng yêu thì có gì phải lo. Yêu là phải trải qua thử thách và mình thích thử thách này”.
Trong xã hội hiện đại thì việc có quan hệ với một người đàn ông có vợ rồi là chuyện bình thường. Các cô gái cho rằng, ở họ có một điều gì đó khó cưỡng lại được. Họ vừa có vẻ từng trải phòng trần lại vừa biết chiều chuộng hiểu tâm lý. Chính vì vậy, các cô gái trẻ không thể không yêu dù biết là mình sẽ làm kẻ thứ 3 lỡ làng.
Ngọc Minh