Tôi 32 tuổi, làm trong lĩnh vực tài chính. Bạn gái tôi 28 tuổi, làm marketing. Chúng tôi yêu nhau đến nay đã bốn năm và đang tính chuyện kết hôn vào năm sau.
Cô ấy là người thông minh, tự lập, có công việc ổn định. Trong suốt thời gian yêu nhau, cô ấy chưa bao giờ để tôi phải bận tâm về tiền bạc hay đòi hỏi vật chất. Có lẽ vì vậy nên tôi tin tưởng em tuyệt đối.
Khoảng một năm trước, tôi chủ động đưa cho cô ấy một thẻ tín dụng phụ để "tiện chi tiêu khi cần". Tôi nghĩ người yêu dùng thẻ của mình cũng chẳng có gì to tát, miễn là hai người tin tưởng nhau. Ban đầu, cô ấy chỉ dùng thẻ mua đồ ăn, quà tặng nhỏ hoặc đặt vé xem phim. Tôi không bận tâm, thậm chí còn thấy vui vì được chia sẻ tài chính với em.
Nhưng dạo gần đây, sao kê thẻ liên tục tăng. Có những khoản chi vài triệu cho spa, mỹ phẩm, thậm chí có lần hơn chục triệu đồng đưa bố mẹ cô ấy đi khám.
Tôi không tiếc tiền nhưng có cảm giác sai sai. Chúng tôi chưa về một nhà nhưng tôi lại phải bỏ tiền túi cho bố mẹ cô ấy đi khám. Nếu nói thẳng là không thoải mái, tôi sợ cô ấy nghĩ tôi tính toán. Nếu im lặng, tôi lại thấy bất an vì chi tiêu cứ tăng mà không có giới hạn.
Theo độc giả, tôi nên làm thế nào để đòi lại thẻ tín dụng mà không mất lòng bạn gái?
Tuấn Anh
Nếu có tâm sự cần được gỡ rối, bạn đọc gửi về nguyengiang@vnexpress.net. Ban biên tập sẽ chọn đăng những bài viết phù hợp.