Mong muốn cuối cùng của bà là được chôn bên cạnh người chồng cũ Richard Burton. Một người bạn của Liz cho biết, hằng ngày bà vẫn đón chờ cái chết và bà biết rõ điều đó. Số của cải, bà không di chúc lại cho con cháu mà dành phần lớn đóng góp vào các nghiên cứu về AIDS. Bà có tất cả 4 người con và 9 đứa cháu.

Nữ diễn viên kỳ cựu này được chẩn đoán bị sung huyết - đây là giai đoạn cuối khi tim hoạt động rất yếu và không bơm đủ máu cung cấp cho cơ thể. Liz Taylor đã phải gắn bó với chiếc xe lăn từ năm 2004 sau khi bị ngã dập lưng 5 lần.
Trong cuộc đời mình, Liz Taylor từng phải đấu tranh với bệnh tật quyết liệt. Trước đây đã hai lần mạng sống của bà bị đe dọa bởi bệnh viêm phổi, một lần bà phải cắt khối u ác tính ở não và một lần khác phải chiến đấu chống lại bệnh ung thư da.
Mặc dù vậy, cuộc đời bà đã để lại nhiều dấu ấn trong lịch sử điện ảnh. Liz Taylor đoạt giải Oscar lần đầu tiên trong đời vào năm 1961 với bộ phim Butterfield 8, giải Oscar tiếp theo giành được 6 năm sau đó với Who’s Afraid of Virginia Woolf - vai diễn được coi là xuất sắc trong sự nghiệp điện ảnh của bà.
(Theo Phimanh.net)