![]() |
|
Torres đang hồi sinh, kéo theo sự hồi phục của The Kop. Ảnh: AFP. |
Trong một trận cầu đỉnh cao giữa Chelsea - Liverpool, sự tỏa sáng của các ngôi sao là yếu tố quyết định thành bại của đôi bên. Trên thánh địa Anfield, Torres có một màn trình diễn xuất sắc kể từ đầu mùa giải 2010.
Có thể thời điểm trước đó, chân sút 26 tuổi này không thực sự đáp ứng được kỳ vọng và chấn thương khiến anh không thể tỏa sáng. Nhưng trong một ngày đẹp trời và khi có điểm tựa, El Nino luôn thi đấu bùng nổ.
Tiền đạo người Tây Ban Nha chỉ mất có 11 phút để khiến thủ thành Petr Cech bị đánh bại. Đó là pha kết thúc đầy tinh tế đưa bóng nằm gọn trong mành lưới Chelsea. Và sau đó 33 phút, cũng chính Torres là người một lần nữa nổ súng. Tỷ số 2-0 đầy cảm xúc. Đó là hai bàn thắng đẹp, tinh tế nhưng có lẽ sẽ chỉ có đẳng cấp của Torres mới buộc Ancelotti và đội bóng của ông ra về với hai bàn tay trắng một cách tâm phục như thế.
Trong 90 phút, các CĐV của Liverpool luôn gọi tên anh, Fernando Torres. Người ta có thể hiểu được tại sao họ lại vui mừng đến thế, niềm vui đó như thế The Kop đã giành chức vô địch Premier League sau gần 20 năm chờ đợi.
![]() |
|
Nhưng liệu Liverpool có thể tiếp tục duy trì được sự ổn định? Ảnh: Zimbio. |
Hai bàn thắng vào lưới Chelsea chính là sự tri ân ngọt ngào mà Torres gửi những ai luôn đặt niềm tin vào anh bởi họ tin, niềm tin đó không bao giờ xóa nhòa. Chắc chắn quãng đường tới đây, sẽ còn nhiều dịp để họ ăn mừng như thế khi mà Hodgson tìm ra công thức chiến thắng cho đội bóng, các tân binh hòa nhập tốt còn Torres, Gerrard đang là hung thần cho mọi hàng thủ.
Hồng Duy

