![]() |
Gerrard và đồng đội vẫn chưa thể biết liệu có được bảo vệ danh hiệu vô địch hay không. |
Có thể trong phiên họp thường niên tại Manchester tuần tới, Liên đoàn bóng đá châu Âu sẽ ra quyết định cuối cùng về số phận của tân vô địch Champions League. Trong lúc đó, sức ép về việc đặc cách cho Liverpool ngày càng đè nặng lên UEFA. Nhóm G14, bao gồm đại diện của 14 CLB mạnh nhất châu Âu mà Quỷ đỏ là một thành viên, đang công khai gây áp lực với cơ quan quyền lực của lục địa già. Không chỉ có thế, ông Geoff Thompson, Chủ tịch FA và là Phó chủ tịch UEFA tiếp tục vận động hành lang không biết mệt mỏi nhằm giành cho nước Anh một suất thứ 5 dự Cup C1.
Một tín hiệu vui nữa với các CĐV vùng Merseyside là mới đây, Giám đốc truyền thông UEFA: William Gaillard đã úp mở rằng: "UEFA rất thông cảm với Liverpool bởi điều kỳ diệu mà họ giành được trong trận chung kết. Chúng tôi phải cân bằng giữa tình và lý nhưng đó quả thật là một điều không dễ dàng. Nếu nước Anh có thêm một suất thứ 5 điều đó cũng có nghĩa là các quốc gia khác sẽ bị thiệt thòi. Quyết định cuối cùng sẽ được đưa ra trong vài ngày tới".
Trong lúc đó, đối thủ trong vùng Merseyside với Liverpool là Everton, đội bóng đang giữ suất Champions League thứ 4 của nước Anh, lại tỏ ra hẹp hòi khi sợ rằng quyền lợi của CLB sẽ bị giảm đi nếu Quỷ đỏ được đặc cách. Lý dó chính là khoản tiền bản quyền truyền hình béo bở tại Cup C1 sẽ được UEFA chia đều cho 4 CLB của mỗi quốc gia tham dự. Nếu nước Anh có 5 đại diện, đương nhiên là miếng bánh sẽ bị "xé" nhỏ ra, điều mà 1 CLB "nghèo" như Everton không mong muốn.
K.L.