![]() |
Mullins (phải) trong pha "giao chiến" với Luis Garcia của Liverpool. |
Trận đấu muộn đêm qua có ý nghĩa nhiều hơn với các vị khách. Liverpool cần chiến thắng để duy trì sức ép với MU trong nỗ lực giành vé vào thẳng vòng bảng Champions League. Và họ đã được thoả mãn phần nào khi thu hẹp khoảng cách xuống chỉ còn 3 điểm, nhưng cũng đã đấu nhiều hơn "Quỷ đỏ" thành Manchester một trận. Còn với West Ham, 90 phút đêm qua chỉ là cơ hội để họ khởi động cho trận chung kết Cup FA gặp đối thủ được đánh giá trên cơ, bởi "Những chiếc búa" thành London đã an toàn ở giữa bảng xếp hạng Premiership.
Vòng 36 |
Thứ năm, 27/4 Thứ bảy, 22/4 Thứ ba, 25/4 Thứ tư, 26/4 |
Cisse đưa Liverpool vượt lên dẫn 1-0 ở phút 19, bằng cú dứt điểm chéo góc đầy uy lực ở cự ly chừng 18 m, sau nỗ lực đột phá dũng mãnh của Sissoko. Reo-Coker gỡ hoà vào phút 46, ở cự ly chỉ chừng 6 m, kết thúc hoàn hảo đường căng ngang từ Zamora. Nhưng chính Cisse mang về 3 điểm cho các vị khách vùng Merseyside, ở phút 54. Tiền đạo người Pháp lao theo đường chuyền của Fowler, trước khi sút bóng qua khe giữa hai chân của thủ thành Walker.
Robbie Fowler cũng suýt ghi tên vào danh sách làm bàn với cú kết thúc dội xà ngang ở hiệp một. Trong một thế trận tấn công cởi mở sau giờ nghỉ, Morientes cũng có thời cơ ghi bàn, nhưng lại là xà ngang từ chối cố gắng gia tăng cách biệt của Liverpool.
Liverpool lẽ ra đã được hưởng niềm vui trọn vẹn hơn, nếu Luis Garcia không bị truất quyền thi đấu cùng với Mullins của đội chủ nhà, sau pha xô xát ở phút 82. Nếu không có gì thay đổi, hai anh sẽ bị treo giò 3 trận tới, và vắng mặt ở chung kết Cup FA ngày 13/5.
(Theo VnExpress)