![]() |
Cảnh nóng giữa hai nhân vật nữ chính tạo ấn tượng bởi sự sạch sẽ. |
Xoay quanh những mối quan hệ đan xen của các nhân vật trong phim, Chơi vơi đã khắc họa rõ nét những gì rất bản năng của con người. Dù họ là ai, làm nghề gì thì trong cuộc sống cũng đều có những ham muốn rất đỗi bình thường, nhưng vì nhiều lý do mà phải che giấu đi điều đó.
Phim tập trung khai thác những giằng xé nội tâm của hai nhân vật nữ Cầm (Linh Đan) và Duyên (Hải Yến), mà ở đó họ phải đấu tranh tư tưởng để có thể vượt qua những phức tạp của cảm xúc. Nếu như Duyên bị dằn vặt bởi cảm giác tội lỗi khi phản bội người chồng trẻ, thì Cầm lại phải cố gắng để kìm nén tình yêu dành cho cô bạn gái thân.
Chơi vơi là một trong số ít những bộ phim mạnh dạn khai thác đề tài đồng tính nữ. Những tình tiết trong phim cũng như những cảm xúc của nhân vật không hề bị lên gân mà cứ từ từ ngấm vào mạch cảm xúc của người xem. Không cần đến những câu thoại bóng gió gần xa, cũng chẳng cần đến những hành động lột tả trần tục, song không khó để nhận ra tình cảm đặc biệt mà Cầm dành cho Duyên. Bằng những chuyển biến tâm lý rất tinh tế, Linh Đan khiến người xem trở nên đồng cảm với tình yêu ngang trái của Cầm.
![]() |
Với vẻ đẹp dịu dàng, thanh khiết và lối diễn xuất chân thật, Hải Yến dễ dàng chiếm được cảm tình của người xem. |
Trong khi đó, Duyên lại đứng ở ngã ba đường, một bên là người chồng trẻ con, ngây thơ (Duy Khoa) và một bên là anh chàng điển trai, hấp dẫn nhưng lại Sở Khanh (Johnny Trí Nguyễn). Cô rất yêu chồng nhưng anh lại không quan tâm đến những khát khao cháy bỏng mà một người vợ trẻ như cô mong muốn. Ngược lại, Thổ luôn tìm cách đem đến cho cô những cảm xúc tuy trần trụi nhưng lại là thứ cô cần…
Mạch phim khá chậm rãi, nhiều khi khiến người xem phải sốt ruột, nhưng cũng chính điều đó lại khiến bộ phim "thấm" từ từ. Hải Yến diễn mà như không diễn, từng câu thoại, từng ánh mắt, nụ cười của cô như là những tâm trạng thật đang diễn ra ở ngoài đời. Còn với Linh Đan, nữ diễn viên nổi tiếng người Pháp gốc Việt lại rất tài tình trong cách thể hiện từng cung bậc cảm xúc của nhân vật nữ nhà văn. Các diễn viên khác như NSND Như Quỳnh, Johnny Trí Nguyễn, Duy Khoa, Linh Dung… dù không nhiều đất diễn, nhưng mỗi người đều thể hiện rất tròn trịa vai diễn của mình.
![]() |
Linh Đan thể hiện nội tâm nhân vật rất xuất sắc. |
Khi màn ảnh khép lại cảnh cuối cùng của bộ phim trong buổi chiếu ra mắt hôm 1/11, nhiều khán giả tỏ ra khá hụt hẫng và... chơi vơi bởi những cảm xúc đan xen lẫn lộn. Song, điều đó lại đúng với ý đồ của đạo diễn Bùi Thạc Chuyên. Anh muốn khi khán giả xem xong phim sẽ cảm thấy phim như là đời, là những gì không thể phân định rõ ràng. Và qua đó, sự mông lung sẽ khiến họ phải suy ngẫm nhiều hơn về số phận của những nhân vật trong phim...
Chơi vơi do Hãng phim Truyện 1 và Acrobates Films sản xuất, sẽ chính thức khởi chiếu từ ngày 13/11/2009 tại các cụm rạp Galaxy, Cinebox, Thăng Long, Đống Đa (TP HCM) và Quốc Gia, Megastar (Hà Nội) với hai xuất mỗi ngày lúc 10h sáng và 12h trưa.
Dưới đây là một số hình ảnh trong phim:
![]() |
Duyên (Hải Yến đóng) là một cô gái trẻ làm nghề phiên dịch. Sau 3 tháng quen biết, cô quyết định lấy Hải làm chồng dù anh kém cô 2 tuổi. |
![]() |
Hải (Duy Khoa đóng) làm nghề lái taxi. Tính tình anh điềm đạm, hiền lành. |
![]() |
Vốn lãng mạn nên Duyên cứ ngỡ sẽ có một cuộc sống vợ chồng thật hạnh phúc, nhưng chồng cô lại là một chàng trai chưa thực sự trưởng thành, vẫn còn trong vòng tay kiềm cặp của mẹ. |
![]() |
Duyên có những nỗi khao khát rất đàn bà… |
![]() |
…nhưng Hải lại luôn tỏ ra né tránh hoặc không để ý đến cảm xúc của cô mỗi khi hai vợ chồng ở bên nhau. |
![]() |
Mỗi lúc như vậy, Duyên lại tìm đến Cầm (Linh Đan đóng), người bạn gái thân thiết là một nhà văn. |
![]() |
Cầm là một người cá tính và gai góc. Cô ít khi bộc lộ cảm xúc của mình trước mặt Duyên, nhưng tự sâu thẳm trái tim cô là một tình yêu mãnh liệt dành cho cô bạn thân. |
![]() |
Trong một lần, Cầm cố tình nhờ Duyên đến gặp Thổ (Johnny Trí Nguyễn đóng), một anh chàng đẹp trai nhưng đểu giả… |
![]() |
… cũng trong lần đầu tiên ấy, hắn đã cưỡng hiếp Duyên. |
![]() |
Thế nhưng, Duyên đã không thể quên được những cảm xúc mà Thổ đã đem đến cho cô. Cô đồng ý tham gia một chuyến du lịch do công ty Thổ tổ chức. Ngay đêm đầu tiên ở Hạ Long, cô đã không thể kiềm chế được bản năng và đã làm chuyện có lỗi với chồng. |
![]() |
Cũng vào đêm hôm đó, Hải có hành vi vụng trộm với cô bé hàng xóm và đã bị Duyên phát hiện khi cô đột ngột trở về nhà. |
![]() |
Quá đau khổ khi mang trong mình mặc cảm tội lỗi và bị chồng phụ bạc, Duyên tìm đến Cầm để chia sẻ… |
![]() |
… và rồi sau đó cô quyết định tìm đến nhà Thổ. Một lần nữa cô lại rơi vào vòng tay của gã đàn ông phóng túng. |
![]() |
Ở tuyến nhân vật phụ, ca sĩ Linh Dung đã thể hiện vai Vi khá tốt. |
![]() |
Cô có một mối tình đơn phương sâu đậm với Thổ, nhưng vì không được đáp lại nên cô đã tìm đến cái chết. |
![]() |
NSND Như Quỳnh trong vai mẹ của Hải cũng là một nhân vật thú vị. |
![]() |
Tuy ít đất diễn nhưng mỗi lần xuất hiện bà đều để lại ấn tượng trong từng lời nói và hành động. |
Hàn Quốc Việt
Ảnh do Galaxy cung cấp