>> Nổ tung trời vì chiến thắng
Sự tự tin của Công Vinh và các đồng đội là chìa khoá của thành công. |
Chân sút số một tuyển VN cho biết: "Đã nhiều lần, nếu được thấy nụ cười của trọng tài trước khi thi đấu, tôi thường ghi bàn trong trận đó. Còn ngược lại, khi gặp các vị trọng tài có khuôn mặt dữ dằn, trận đấu sẽ rất nhiều đen đủi với tôi".
Công Vinh còn tiết lộ mẹ là người hay đi chùa, mong điều may mắn cho con trai. Còn bản thân Vinh chỉ đi thắp hương trong những ngày lễ, Tết truyền thống.
Sau trận thắng 2-0 động trời trước UAE, tiền đạo xứ Nghệ và các đồng đội tỏ ra rất khiêm tốn: "Trận thắng này không làm thay đổi cách nhìn nhận đối thủ tại bảng đấu này của tôi. Tôi vẫn cố gắng từng trận một và không bị rơi vào trạng thái quá hưng phấn. Nó như con dao hai lưỡi và rất nguy hiểm. Tốt nhất là luôn thận trọng, coi mình là cửa dưới để giảm áp lực và có thể phấn đấu hết sức cho trận đấu".
Công Vinh tả xung hữu đột trong trận gặp UAE. |
Trong trận ra quân của thày trò Riedl, các cầu thủ trẻ UAE đã bất ngờ trước một đối thủ "xa lạ". Và trong không khí cuồng nhiệt trên sân Mỹ Đình, họ đã đánh mất mình. UAE để mất thế trận, không thể giành lại được sau hai bàn thua dù thời gian còn khá nhiều và chấp nhận thất bại cay đắng.
Tuy vậy, trong trận tới gặp Qatar, Công Vinh và các đồng đội sẽ gặp nhiều khó khăn khi đối thủ sẽ nghiên cứu kỹ điểm yếu cũng như điểm mạnh của VN, những điều mà các học trò Riedl đã thể hiện gần như tất cả trong trận ra quân gặp UAE.
Công Vinh nhận định về trận đấu sắp tới: "Không thể so sánh Qatar yếu hơn UAE và chúng ta thắng UAE là có thể dễ dàng vượt qua Qatar. Đội bạn sẽ nắm được lối chơi của chúng ta trong trận vừa rồi và tìm cách khắc chế. Tuy vậy, tôi và các đồng đội vẫn cố gắng chơi hết mình, điều quan trọng là có thể bắt nhịp được trận đấu ngay từ đầu và không để thủng lưới sớm".
Hồng Quân