Lindsay thư thái ngồi đọc kịch bản tại sân nhà ở Venice Beach, California khi đang bị giam lỏng. |
Lindsay Lohan đã bị cấm cửa từ ngày 29/5. Cô bị giam ở nhà trong vòng 35 ngày và được giám sát bằng một chiếc vòng điện tử. Sau một tuần thi hành án, Lilo đã nghỉ ra trò mới để giải khuây trong thời gian "cấm cung" buồn chán này.
Hôm 2/6, Lindsay rủ một nhóm bạn tới tham dự bữa "tiệc ngủ". Nữ diễn viên 24 tuổi được phép nấu nướng, tiếp khách và hàn huyên với bạn bè. Những người bạn của cô mang theo túi ngủ để ở qua đêm tại nhà Lilo.
Steve Honig, luật sư của Lindsay, chia sẻ trên Radar: "Lindsay có rất nhiều thời gian cho riêng mình để đọc sách, nấu ăn và xem TV cũng như nói chuyện với người đại diện về các dự án trong tương lai. Ngoài ra, cô ấy còn có cơ hội mời người thân và bạn bè tới nhà chơi".
Lindsay đã mời rất nhiều người thân và bạn bè tới nhà chơi trong thời gian cực kỳ rảnh rỗi này. |
Đầu tuần này, Lindsay đã gây ra một sự ồn ào nho nhỏ. Chiếc vòng giám sát của cô đột nhiên không có tín hiệu và những người giám sát phải tức tốc tới nhà người đẹp này để kiểm tra. Luật sư của Lindsay giải thích: "Hôm 30/5, hệ thống giám sát đện tử bị hỏng. Khi người của công ty giám sát đến, họ vẫn thấy Lindsay ở nhà. Thiết bị này đã bị thay thế vào ngày hôm sau".
Lindsay sẽ phải giam chân ở nhà cho đến ngày 29/6. Sau đó, cô tiếp tục hoàn thành 480 tiếng lao động công ích tại trung tâm phụ nữ vô gia cư và ở nhà xác. Ngôi sao Mean Girls cũng chịu thử thách trong thời gian 3 năm. Thời gian tới, Lindsay sẽ tham gia bộ phim về trùm mafia Gotti.
Hoài Vũ