Song có điều em không hiểu: tại sao mỗi khi em rủ anh đi ăn hay gặp gỡ bạn bè của em anh lại có vẻ rất dè chừng và không nhiệt tình cho lắm. Hơn thế nữa: anh chưa khi nào kể cho em nghe về bạn bè anh, chưa bao giờ em được gặp bạn bè của anh. Điều đó làm em nghi ngờ. Em rất muốn tin anh, nhưng với những điều như vậy liệu em có thể tin anh được không? Anh ơi! Em không muốn có một tình yêu kiểu chơi bời, một tình yêu không xác định tương lai. Vì vậy em muốn thử dời xa anh, thực chất là muốn thử tình yêu của anh dành cho em. Vậy mà anh phũ phàng nói: "Anh tôn trọng quyết định của em, anh không quen níu kéo bất cứ ai... ". Vậy anh thử nói xem: tình yêu của anh dành cho em là thật hay là giả dối đây!
Yellow