Chúng tôi tổ chức đám cưới tại khách sạn nên được tặng một đêm ở phòng hạng sang, thưởng thức đêm tân hôn. Khỏi phải nói, chúng tôi vui mừng và hạnh phúc như thế nào. Cũng tại nhà chồng tôi tương đối chật, hai vợ chồng có tân hôn ở đó cũng chẳng thoải mái gì.
Tiệc cưới tàn cũng là lúc đồng hồ chỉ 20h hơn. Chúng tôi vội ăn gì đó lót dạ rồi trở về phòng khách sạn thay đồ. Tôi loay hoay trong phòng tắm, đắn đo hai bộ váy ngủ màu hồng và đỏ, xem nên mặc chiếc nào. Đến lúc trở ra, đã thấy chú rể nằm ngáy ngon lành. Có lẽ vì lúc chiều tối đi chúc rượu, chàng bị ép uống hơi nhiều nên mệt mỏi.
Nhìn thấy chồng như thế, tôi nhẹ nhàng lên giường đi ngủ. Nhưng nằm trằn trọc mãi cũng không ngủ được. Phần vì lạ nhà, phần vì tiếng ngáy của chồng quá to khiến tôi không thể nào chìm vào giấc ngủ được. Hết đếm cừu, đếm đèn lại quay ra đếm ngón tay, tôi vừa thiu thiu ngủ thì lại nghe tiếng gõ cửa rất mạnh. Chồng vì quá say nên chẳng hay biết gì, còn tôi thì thấy run và bực mình, mãi mới ngủ được thì lại bị đánh thức dậy.
![]() |
Ảnh minh họa: Katemcel. |
Định thần một lúc, tôi cũng bước ra mở cửa. Một anh chàng người nước ngoài (hình như người Mỹ) đang say khướt, đứng tựa cửa chờ đợi. Nhìn thấy bộ dạng đầu tóc bú xù của tôi, chàng hơi thảng thốt, bối rối xin lỗi vì vào nhầm phòng rồi liêu xiêu bước tiếp qua phòng bên cạnh. Tôi giận đầy bụng, mãi mới ngủ được thì lại bị phá quấy.
Vào phòng, cái âm thanh gầm gừ như sấm rền vẫn tiếp tục phát ra từ miệng chú rể. Tôi ngao ngán lên giường ngủ tiếp. Lại đếm cừu, đếm đèn và đếm ngón tay, tôi dần chìm vào giấc ngủ thì điện thoại reo. Trời ơi, tôi sắp nổi khùng lên rồi. Có khi con bạn nào biết số phòng của tôi, cố tình gọi điện phá đám đêm tân hôn đây mà. Vừa nhấc máy thì đầu dây bên kia "xổ" ra một loạt âm thanh kỳ lạ, tôi chợt hiểu ra, thì ra là anh chàng người Mỹ vừa nãy, gọi điện qua bên này xin lỗi vì thấy áy náy quá.
Thế là xong, hỏng bét đêm tân hôn rồi còn gì. Chồng vẫn tiếp tục ngáy, còn tôi lần này đếm cừu thế nào cũng chẳng thể ngủ lại được, đành lao xuống giường, lục túi phong bì ra đếm tiền. Lúc đếm tiền, sao thấy tỉnh táo thế, tôi hí hửng khi số tiền nhiều hơn dự kiến ban đầu. Ôm niềm vui âm ỉ, tôi đi ngủ và nhanh chóng chìm vào giấc ngủ vì quá mệt mỏi.
11h trưa hôm sau, hai vợ chồng tỉnh dậy, tôi kể lại câu chuyện đêm tân hôn nhưng chồng nhất định không tin, cho rằng tôi vì quá mệt nên ngủ mơ. Nhưng khi tôi đưa tờ danh sách kiểm phong bì ra thì chàng mới cười "khì khì" rồi xin lỗi vì "bỏ rơi" cô dâu trong đêm tân hôn.
* Bạn có thể gửi bài tham dự cuộc thi 'Viết về đêm tân hôn' về địa chỉ cuoihoi@ngoisao.vnexpress.net để nhận được quà tặng trị giá 10 triệu đồng. Thể lệ chi tiết xem tại đây.
Trang Nguyễn
(Đà Lạt, Lâm Đồng)