Cuối tháng 8, Lên nhầm kiệu hoa, được chồng như ý phiên bản làm lại lên sóng, được khen thì ít, bị chê thì nhiều. Nhìn dàn diễn viên không hợp vai, khán giả hoài niệm về bản gốc được sản xuất năm 2000.
Câu chuyện phim mở màn vào ngày đại hỉ của hai thiếu nữ Đỗ Băng Nhạn (Tiểu Lý Lâm) và Lý Ngọc Hồ (Huỳnh Dịch). Trên đường rước dâu, hai đoàn kiệu hoa cùng trú mưa tại một ngôi miếu. Tình cờ diện xiêm y giống hệt nhau, lại chuyện trò tâm đầu ý hợp, hai nữ nhi xa lạ kết thành tỷ muội rồi vội vã chia tay để tiếp tục lên đường về nhà chồng, mang theo nỗi sầu muộn gả chồng qua mai mối, không chút tình yêu.
Trớ trêu, Ngọc Hồ và Băng Nhạn lên nhầm kiệu hoa của nhau, dẫn đến tình cảnh hoán đổi lang quân độc nhất vô nhị. Thay vì thành thân với một vị tướng quân, Ngọc Hồ kết đôi với công tử Tề Thiên Lỗi (Nhiếp Viễn). Đổi lại, Băng Nhạn trở thành nương tử của tướng quân Viên Bất Khuất (Sư Tiểu Hồng). Nhưng sau cùng, sự cố hy hữu này mang đến cho hai nữ chính mối nhân duyên tương xứng.
Huỳnh Dịch và Tiểu Lý Lâm mang đến hai hình tượng nữ chính trái ngược phong cách trong 'Lên nhầm kiệu hoa, được chồng như ý'. Ảnh: Baidu
Lận đận nhiều năm, vụt sáng trong phút chốc
Cuối thập niên 1990, Huỳnh Dịch đóng phim chăm chỉ nhưng đều chỉ vào vai phụ. Nữ diễn viên từng kể cô bị đánh trượt khá nhiều khi casting các dự án, đáng nhớ nhất là bị nữ sĩ Quỳnh Dao gạch tên vì khóc xấu, khi thử vai cho phim Tân dòng sông ly biệt.
Với Lên nhầm kiệu hoa, được chồng như ý, Huỳnh Dịch chủ động gửi ảnh đến cho nhà sản xuất và tới gặp đạo diễn casting. Mới đầu, đạo diễn Trương Tử Ân nhắm cô vào vai Băng Nhạn. "Ngày ấy, tôi mang đến cảm giác hiền lương thục đức, không mấy ai nghĩ tôi nghịch ngợm", nữ diễn viên tự sự trong buổi phỏng vấn với tờ Oriental Daily năm 2018. Tuy nhiên, Huỳnh Dịch vừa khoác lên mình bộ cổ phục, đạo diễn cảm nhận cô phù hợp với hình tượng Lý Ngọc Hồ quái chiêu hơn, nên thay đổi quyết định.
Đóng máy phim này, Huỳnh Dịch đi Hoành Điếm quay tiếp phim Tân nữ phò mã. Một hôm, đạo diễn Trương Tử Ân gọi điện hỏi thăm, cô liền tố khổ: "Em vẫn đợi được nổi tiếng. Bao giờ em mới được nổi tiếng?". Cô không ngờ sau ngày Lên nhầm kiệu hoa, được chồng như ý phát sóng, bản thân từ một người mẫu vô danh trở thành ngôi sao được săn đón.
Lần đầu trong đời, Huỳnh Dịch biết đến khái niệm có người hâm mộ và chứng kiến đám đông đứng đợi. Cô hoài niệm: "Họ vừa đuổi theo tôi vừa gọi 'Lý Ngọc Hồ, Lý Ngọc Hồ'. Hồi ấy chưa có trợ lý, tôi tự hỏi: 'Sao có đông người xin chữ ký vậy? Mình có quen họ đâu, họ chạy theo làm gì?'".
Hơn 20 năm qua đi, Huỳnh Dịch tưởng như hào quang của Lên nhầm kiệu hoa, được chồng như ý mới là chuyện của hôm qua. Đến nay, đây vẫn là vai diễn tiêu biểu trong sự nghiệp của cô.
Vai diễn nổi bật nhất của Huỳnh Dịch. Ảnh: Baidu
Cô nàng rắc rối
Lần đầu lên hàng chính, Huỳnh Dịch bị trêu là "kẻ làm cả đoàn ghét", bởi những tình huống bi hài liên quan tới cô.
Quay cảnh Ngọc Hồ dùng thau đồng rửa mặt, Huỳnh Dịch rửa một cách chân thật, làm trôi sạch lớp make up. Thấy vậy, chuyên gia trang điểm nổi giận, mắng cô và tuyên bố không thể làm việc với diễn viên như vậy. Đáp lại, Huỳnh Dịch cho rằng bản thân làm đúng tiêu chí "nghe thật, nhìn thật, cảm nhận thật" đạo diễn đề ra.
Trong khi, nhân viên tổ phục trang ngán ngẩm vì xiêm y của Huỳnh Dịch bị bẩn, giày vải dùng nửa tháng đã rách. "Những lời kêu ca như vậy hầu như ngày nào cũng có", nữ diễn viên tự thấy trào phúng khi nhớ lại chuyện mình.
Lần khác, trong cảnh diễn đôi của hai nữ chính, Huỳnh Dịch "đứng hình" khi nhìn cặp mắt long lanh, nước mắt chảy từng giọt từng giọt của Tiểu Lý Lâm. Mải tự hỏi: "Sao cô ấy có thể khóc đẹp đến vậy?", Huỳnh Dịch quên cả diễn. Đến khi bị đạo diễn nhắc, cô rối rít xin lỗi và lý giải nguyên do.
Thành thân trong phim, yêu nhau ngoài đời
Hóa thân cặp phu thê hài hước trên màn ảnh, Huỳnh Dịch và Nhiếp Viễn vốn đã yêu nhau từ trước. Không ai trong êkíp biết quan hệ của họ, chuyện chỉ lộ ra sau một lần họ giận hờn trên trường quay.
Sau khi được chọn đóng nữ chính, Huỳnh Dịch không quên gửi thêm ảnh bạn trai cho đạo diễn. Sợ bị đánh trượt vì là người yêu của nhau, cả hai giấu kín chuyện tình cảm, giả vờ không quen biết. Mới đầu, Nhiếp Viễn được cất nhắc cho vai Viên tướng quân, làm Huỳnh Dịch chưng hửng, tưởng đâu bị "chia loan rẽ thúy". Nhưng sau cùng, họ vẫn được làm tình nhân màn ảnh, trong lần đầu đảm nhận vai chính.
Nhắc lại kỷ niệm yêu đương với Nhiếp Viễn từ ngoài đời đến trên phim năm xưa, Huỳnh Dịch kể: "Chúng tôi không cần kết nối gì nhiều, chỉ cần mang sự thân mật, gắn bó đời thực vào nhân vật". Cặp sao chia tay sau ba năm bộ phim đóng máy. Nhưng đến nay, họ vẫn giữ tình bạn đẹp.
Nhiếp Viễn từng ly hôn rồi tái hôn, hiện sống bên diễn viên Tần Tử Việt và hai con. Huỳnh Dịch trải qua hai cuộc hôn nhân đều không hạnh phúc, từng bị chồng bạo hành và hiện làm mẹ đơn thân.
Huỳnh Dịch - Nhiếp Viễn dễ dàng vào vai phu thê vì đã yêu nhau ngoài đời. Ảnh: Baidu
Năm 2021, dàn diễn viên chính của Lên nhầm kiệu hoa, được chồng như ý tái hợp tại show giải trí Vương bài đối vương bài. Nhiếp Viễn và Huỳnh Dịch thoải mái diễn lại các khoảnh khắc đáng nhớ trong phim.
Nhiếp Viễn còn nhắn gửi xúc động đến bạn gái cũ: "Thời gian trôi nhanh quá. Huỳnh Dịch ngày ấy cho tôi ấn tượng rất chân thật, năng động, thẳng thắn. Qua 20 năm, là bạn bè và từng là người yêu, tôi mong Huỳnh Dịch có thể giữ được sự chân thật và thẳng thắn nguyên bản của mình, không cần quá bận tâm ánh nhìn của người khác, dũng cảm theo đuổi hạnh phúc và niềm vui của cô ấy. Anh nghĩ đó là điều em nên có và xứng đáng có". Nghe những lời này, nữ diễn viên im lặng, mắt ướt lệ vì cảm động.
Nỗi buồn nam phụ
Vai nam chính Tề Thiên Lỗi vốn được dành cho tài tử Sa Dật. Nhân vật này giả bệnh để điều tra chuyện mờ ám tại Tề phủ, đòi hỏi diễn viên dáng người gầy ốm. Trong khi, Sa Dật lúc ấy nặng 70 kg. Làm theo yêu cầu của đạo diễn, nam diễn viên giảm cấp tốc 10 kg trong 20 ngày.
Nhưng trở lại trường quay, anh bàng hoàng hay tin vai Tề công tử đã thuộc về Nhiếp Viễn, còn mình được đặt vào vai Sa Bình Uy - anh lính khôi hài dưới trướng Viên tướng quân, bằng hữu thân thiết của Băng Nhạn ở doanh trại. Vai này thuộc tuyến phụ, xếp hàng thứ ba, thứ tư trong câu chuyện.
Tuy không vui, Sa Dật vẫn diễn nghiêm túc. Anh tự động viên mọi vai diễn đều đáng giá và đây là cơ hội cho anh rèn luyện.
Sa Dật và Quyên Tử (vai công chúa). Ảnh: Baidu
Khổ tâm vì yêu cầu chân thật
Đúng như lời Huỳnh Dịch, đạo diễn Trương Tử Ân chú trọng tính chân thật của phim, nên không ngại chi nhiều tiền đưa đoàn đến Hàng Châu quay. Phần lớn cảnh quay của Lên nhầm kiệu hoa, được chồng như ý ghi hình tại bối cảnh thật, thay vì được dựng trong phim trường.
Một trong những tình huống được đầu tư nhất là đại cảnh rước dâu ở tập một. Cả đoàn đã chuẩn bị một tháng cho cơn mưa ở miếu Tiên Nữ. Ai cũng ướt hết áo quần nhưng làm việc hết lòng. Cảnh phim cũng quy tụ đông diễn viên quần chúng vào vai người dân đứng xem đoàn kiệu hoa. Trong đó, chỉ đạo diễn xuất cho các diễn viên nhí là thử thách với đoàn phim.
Bên cạnh đó, tác phẩm được chăm chút về phục trang, dưới bàn tay của stylist Dương Thụ Vân - người được dân trong nghề mệnh danh "thiên hạ đệ nhất", từng làm tủ đồ cho các phim kinh điển Hồng lâu mộng, Võ Tắc Thiên...
Tuy nhiên, đòi hỏi về tính chân thật cũng gây ra nhiều khó khăn cho dàn sao. Bấm máy cuối cùng là cảnh Băng Nhạn hái thuốc. Tiểu Lý Lâm tiết lộ cô leo lên một sườn núi rất dốc và khúc khuỷu. Đoàn phim không có đạo diễn hành động, diễn viên không được trang bị đồ bảo hộ, dẫn tới cảnh quay nhiều nguy hiểm. Người đẹp cho hay: "Tính tôi ngoại nhu nội cương. Tôi không thể vì tôi mà phim không đóng máy được. Tôi tự lăn từ trên núi xuống, có trầy xước nhưng không phải chuyện lớn".
Nhiếp Viễn khoe anh và Huỳnh Dịch tự đóng tất cả cảnh đánh đấm, không quên "khiếu nại" bị tình cũ đâm kiếm trúng thái dương. Tuy vậy, anh quan niệm: "Người trẻ dù thời đại nào cũng vậy, muốn làm tốt sản phẩm không được e ngại, sợ hãi".
Phim Hoa - Hàn vang bóng một thời là chuyên mục chỉ có trên Ngôi Sao, hé lộ chuyện hậu trường các phim truyền hình và điện ảnh kinh điển của màn ảnh Hoa ngữ, Hàn Quốc.
Phong Kiều (Theo Oriental Daily, Sina)