Ngày 24/11, Lee Byung Hun dự phiên xử người mẫu Lee Ji Yeon và ca sĩ Kim Dahee của nhóm nhạc Glam tội tống tiền. Trước đó, hai cô gái đã ép tài tử Iris chi ra 5 tỷ won để đổi lấy những bằng chứng về việc anh có quan hệ tình ái với người đẹp Ji Yeon, dù mới chỉ kết hôn một thời gian ngắn.
Tới tòa đầu giờ chiều, Lee Byung Hun từ chối tiếp xúc báo chí. Đi cùng anh là 7 trợ lý và nhân viên an ninh. Tại phiên xử, ngôi sao xứ Hàn đã giải thích lý do anh biết hai cô gái, cũng như quãng thời gian đi lại giữa hai phía, sau đó dẫn đến scandal tống tiền.
Trước tòa, bị cáo Lee Ji Yeon đưa ra những đoạn tin nhắn Kakaotalk cô và Lee Byung Hun trao đổi với nhau trong suốt một thời gian dài, như bằng chứng cho thấy hai người có quan hệ tình ái. Tuy nhiên, phản bác lại những chứng cớ này, Lee Byung Hun nói: "Đó chỉ là chuyện đùa vui", hoặc "Tôi chẳng nhớ gì".
Không giống như phiên xử đầu diễn ra công khai, phiên xử thứ hai được xử kín. Tòa án cho rằng việc công khai phiên xử có thể làm ảnh hưởng đến hình ảnh, danh tiếng của nhân chứng - tài tử Lee Byung Hun.
Tời tòa sau 3 tiếng dự phiên xử, Lee Byung Hun trả lời phỏng vấn báo chí đã nhấn mạnh: "Tôi đã hợp tác rất nhiệt tình trên tinh thần nói ra sự thật, giờ thì tôi chờ đợi phán quyết cuối cùng".
Nguyễn Hương