Cú sút ở cự li gần của Được Em khiến thủ môn Bình Dương, Thế Anh bất lực. |
Gần cuối hiệp một, khi bóng đang dồn về một góc sân, dù chẳng nguy hiểm gì đối với đội mình, tình huống cũng không thể nói là quyết liệt, Leandro bất ngờ có hành động vào bóng ác ý với một cầu thủ đội bạn. Cú xuống chân phản cảm của tiền vệ ngôi sao này lập tức phải trả giá bằng một chiếc thẻ đỏ, để rồi từ đây đoàn quân của ông Ricardo liên tục phải vất vả chống đỡ những đợt tấn công ào ạt của đối phương, trong thế mất người.
Vài giây sau tiếng còi khai cuộc, đội khách Bình Dương tràn lên tấn công và buộc thủ môn Santos phải phạm lỗi ngay trong vòng cấm. Ngôi sao được kỳ vọng, cũng chính là tội đồ sau này Leandro sút gọn gàng đem lại bàn thắng đầu tiên. Tuy nhiên, đội nhà cũng nhanh chóng cho thấy chính mình mới là kẻ cầm trịch trận đấu khi chưa đầy 10 phút sau, họ đã có bàn thắng gỡ hòa. Và khi cầu thủ của Bình Dương bị đuổi khỏi sân, tận dụng những phút mất tập trung của đối thủ trong những giây cuối hiệp một, các cầu thủ Navibanh Sài Gòn lạnh lùng bồi thêm hai bàn nữa vào lưới của Thế Anh.
Ngoại binh Endene của Navibank Sài Gòn đá xông xáo. |
Ở trận cầu này, Bình Dương đến làm khách trên sân Thống Nhất với tư thế quyết tâm giành món nợ thua Navibank Sài Gòn cách đây hai tuần ở vòng tứ kết cúp quốc gia, đồng thời để giữ chiếc ghế của HLV Ricardo khỏi lung lay sau nhiều trận liền thất bại.
Lee Nguyễn một lần nữa được tham gia thi đấu từ đầu. Anh chơi khá tốt với nhiều lần giữ bóng và chuyền bóng cũng như tạo những quả đá phạt và sút trực tiếp về phía khung thành đối phương, tuy nhiên vẫn chưa được cụ thể thành bàn. Cầu thủ Việt kiều Mỹ không còn cảm giác lạc lõng, anh có thể phối hợp khá ăn ý với Leandro, Philani và Minh Đức nhưng các cổ động viên nhà vẫn chưa thể bằng lòng như những gì họ mong đợi.
Phía bên kia, đội trưởng Tài Em chơi tròn vai. Santos vẫn có những cú bắt bóng chuẩn và thường lên tham gia đá phạt, ngoại binh số 19 Endene đặc biệt chơi xông xáo thường xuyên góp phần làm rối phần sân đối phương. Kết thúc trận đấu, Navibank Sài Gòn thắng 3-2.
Lee Nguyễn vẫn chứng tỏ được đẳng cấp nhưng chưa thể đem về chiến thắng cho đội nhà. |
Sau vòng 4 V-League, Bình Dương được 4 điểm, xếp thứ 11, còn Navibank Sài Gòn có 8 điểm đứng thứ 3 trên bảng xếp hạng.
Cẩm Trang