Còn lễ tiễn đưa Nan Kempner lại diễn ra tại nhà bán đấu giá Christie's và mỗi vị khách được nhận một CD Khúc cầu hồn của Mozart.
Đúng ra cụ bà quá cố Kempner trối trăng yêu cầu một buổi biểu diễn nhạc sống "Khúc cầu hồn", nhưng do chi phí quá đắt đỏ nên con cháu bà phải thay bằng CD.
Những người Mỹ thuộc thế hệ bùng nổ trẻ con (baby boomer) lúc sinh thời sống có kế hoạch với sự hỗ trợ của mọi kiểu chuyên gia nay áp dụng nó cho cả lễ tang của mình lẫn của người thân.
Họ tạo ra nhu cầu mới và biến các nhà mai táng Mỹ trở thành những nhà “tổ chức sự kiện” kiểu mới. Họ muốn kiểm soát mọi thứ trong tang lễ, muốn dịch vụ này phải phản ánh được cuộc đời và sở thích của họ.
Bob Biggins, chủ tịch Hiệp hội Các giám đốc tang lễ quốc gia, cho biết tại nhà tang lễ ở Rockland của bang ông (Massachusetts), ông từng tổ chức lễ tang cho Harry Ewell, một người bán kem.
Harry Ewell khi sống đã lái xe kem này nhiều năm và những người dự lễ tang được đãi kem cạnh nấm mồ người đã khuất. |
Chiếc xe tải bán kem của ông Ewell đã dẫn đầu đoàn xe tang và cuối tang lễ có phát kem cho khách viếng. Biggins nói: “Nếu người ta bảo rằng thế là quá đáng, tôi xin nhận lỗi, nhưng công việc làm ăn của chúng tôi còn phản ảnh những biến đổi trong xã hội. Hiện nay người tiêu dùng thích những tang lễ thể hiện những gì đó riêng tư gắn với nếp sống của họ, như thú chơi golf, đan len hay may vá”.
Một gia đình đòi làm lễ tang tại một sân golf yêu thích của người cha quá cố, “bởi tại sao chúng tôi phải tống tiễn ông ở nhà thờ khi chính ở đây chứ không phải nhà thờ là nơi ông tìm đến mỗi sáng chủ nhật?”.
Những bạn thân của người quá cố đến viếng đã được mời xếp hàng, lần lượt mỗi người lên đánh một phát bóngtrên sân. Một khách hàng khác thì nhắn bạn bè đi môtô Harley rải tro mình lên một con đường yêu thích.
Thay đổi lớn nhất trong thị hiếu tang ma của dân Mỹ hiện nay là ngày càng nhiều người muốn hỏa táng: 70% dân ở những vùng phía Tây chọn kiểu này.
Họ cho rằng tang lễ như thế ít ảm đạm hơn: nếu buổi lễ không có thi thể người chết, những người có mặt sẽ cảm thấy thoải mái hơn, sau đó họ có thể kéo nhau ra các câu lạc bộ yêu thích hoặc một nhà hàng hợp khẩu vị. Điếu văn hay mỗi phát biểu cảm tưởng chỉ gói gọn trong năm phút.
(Theo Tuổi Trẻ)