
Tang lễ ngôi sao bạc mệnh diễn ra hôm qua 14/12 tại nghĩa trang Forest Lawn, Hollywood Hills, Los Angeles, Mỹ.

Tiễn đưa Paul có bố Paul Walker Sr., mẹ Cheryl Walker, con gái 15 tuổi Meadow, các anh em trai Caleb Walker và Cody Walker, em gái Ashley cùng những người thân trong gia đình và bạn bè thân thiết của Paul.

Tang lễ chỉ khoảng 50 người tham dự. Gia đình quyết định tổ chức riêng tư vì muốn con gái của Paul Walker tránh khỏi sự chú ý của truyền thông.

Gia đình, bạn bè dành cho nhau những cái ôm trong ngày tiễn đưa Paul.

Họ sát cánh bên nhau trong lễ tang. Tang lễ diễn ra trong vòng 45 phút.

Một nhân chứng tham dự lễ tang chia sẻ trên Us: "Nhiều người đứng lên nói lời cuối cùng với Paul, nhưng họ không cầm được nước mắt và khó khăn mới nói thành lời. Đó là một ngày buồn với rất nhiều người. Họ vẫn chưa sẵn sàng để nói lời tiễn biệt. Mọi người ôm chặt nhau không muốn ra về".

Nụ cười tỏa sáng và ánh mắt ấm áp của Paul Walker sẽ sống mãi trong lòng người hâm mộ. Theo nhiều nguồn tin, một lễ tưởng niệm khác sẽ được tổ chức sau tang lễ để nhiều người thân thiết với Paul có cơ hội tưởng nhớ anh. Lễ tưởng niệm cũng sẽ chỉ dành cho các khách mời và không có mặt truyền thông, báo chí.
S.N.
Ảnh: Inf, Splash