Em đã biết rằng mình không thể đến với nhau ngay từ khi anh nói rằng áp lực gia đình quá lớn và anh không biết có thể vượt qua được không. Anh nói rằng cho anh thời gian để thuyết phục gia đình, em cố gắng cho cả hai ta một cơ hội để níu kéo nhưng có lẽ đó chỉ là thời gian vô ích và chỉ để anh em mình suy nghĩ nhiều hơn thôi.
Em đã một lần là của anh rồi thì thời gian chờ anh em có thể làm, em sẽ chờ anh, cùng anh cố gắng, cùng anh vượt qua khó khăn, cùng anh hạnh phúc để thuyết phục gia đình. Nhưng anh ơi em chỉ có thể làm được điều đó khi có anh ở bên em, có anh nắm tay em cùng đi trên một con đường.
Em sẽ kiên cường hơn khi biết rằng anh luôn ở bên em và em đã tin, tin rằng tình yêu của chúng ta sẽ vượt qua tất cả. Nhưng niềm tin của em đã vỡ tan rồi, em không còn anh, không còn tình yêu của anh nữa, không còn anh đi cùng em trên con đường đó nữa. Anh đã bước xuống rẽ ngang một con đường khác rồi để trên con đường đó chỉ còn mình em thôi.
Một mình em lẻ loi làm sao có thể đi tiếp dược, em không thể cứ bước đi mà không biết cái đích cuối cùng. Em cần anh, cần tình yêu của anh để biết mình đang làm gì, để biết ngày mai em sẽ đi về đâu.
Em biết anh bên em bây giờ vẫn còn tình yêu nhưng tình yêu đó quá mong manh để anh có thể ở bên em, nhân cách của anh cũng không cho phép anh từ bỏ em vì hai từ trách nhiệm. Anh có biết em cay đắng đến thế nào không? Em đã tin, đã yêu bằng tất cả con tim, bằng tất cả những gì mình có và bây giờ chính niềm tin đó đã để anh ở bên em vì trách nhiêm. Em không cần đâu anh à, không phải vì với em chữ trinh người con gái không quan trọng mà là anh là người không thể bảo vệ tình yêu của mình.
Anh là người không thể vượt qua khó khăn, cũng đã một lần anh đánh mất tình yêu của mình vì gia đình rồi. Cố níu kéo chỉ làm khổ nhau hơn mà thôi. Em không bắt anh phải lựa chọn đâu, sẽ thật khó khăn khi phải chọn chữ hiếu hay chữ tình. Dù hơn một lần anh đã nói với em rằng vợ cùng anh đi suốt cuộc đời nhưng em biết bố mẹ lại là người đầu tiên cho anh cuộc đời này. Hãy là một người con có hiếu, những gì đã có giữa chúng ta sẽ là của riêng em, em xin cất giữ nó và mang theo suốt cuộc đời này dù nó là nỗi đau nhưng nó đã là tình yêu của anh em mình.
Em luôn mong ước anh được hạnh phúc nhất, được vui vẻ nhất và thành công nhất. Anh hãy quên em nhưng đừng quên hẳn anh nhé, hãy để em ở một góc trái tim anh thôi cũng được. Anh hãy hạnh phúc bên một người yêu thương anh.Chỉ cần anh hạnh phúc em cũng sẽ hạnh phúc vì anh là hạnh phúc của em. Hãy coi đó là cách em yêu anh.
Đừng giống như em vì có lẽ suốt cuộc đời này em không còn xứng đáng để đi cung ai đó trên con đương tinh yêu nữa. Dù phải mang nỗi đau tan vỡ em vẫn mong anh được yêu thương và hạnh phúc.
My love. Em vẫn mãi yêu anh.
Be yeu