![]() |
Lê Minh và Lý Gia Hân trên tạp chí Madam Figaro số mới. Ảnh: Tom. |
Bộ ảnh Lý Gia Hân và Lê Minh chụp cho tạp chí Madam Figaro lấy gam màu xanh nhẹ làm chủ đạo, như sợi dây kết nối hai con người lại gần nhau sau nhiều năm "xa cách" trên màn ảnh. Cặp đôi độ tuổi gần bằng nhau, cùng thuộc một công ty quản lý, từng trải qua nhiều giai đoạn thăng trầm của điện ảnh, và giờ đều đã hạnh phúc bên một nửa đích thực của mình.
Trong Thập nguyệt vi thành, Lê Minh vào vai một công tử nhà giàu, nhưng do bất mãn với thế thời và có tinh thần yêu nước, anh trở thành gã ăn mày rách rưới mang sứ mệnh bảo vệ Tôn Trung Sơn. Luôn ấp ủ trong lòng tình yêu với một tiểu thư khuê các (do Lý Gia Hân đóng) nhưng không thể nói ra thành lời, mối tình lặng thầm ấy luôn giúp anh có thêm nghị lực với cuộc sống. Chính tình cảm đầy day dứt, khắc khoải này của cặp đôi đã tạo cảm hứng cho các nhiếp ảnh gia của Madam Figaro thực hiện bộ ảnh tháng 12, với mong muốn đưa hai người đến gần bên nhau hơn, dù cặp đôi đã không thể đến bên nhau, cho một cuộc tình trọn vẹn trên màn ảnh.
Nguyễn Hương