Làm khách mời của show Chat với mẹ bỉm sữa số mới nhất, Lê Khánh lần đầu chia sẻ trải nghiệm bầu bí nhiều căng thẳng khi mang thai con trai đầu lòng Tuấn Khang. Một lần về quê chồng chơi năm 2018, nữ diễn viên bất chợt thấy mệt, mất sức. Cô tưởng mình bị cảm nắng, nhưng dùng que thử thai, cô biết mình có em bé. Lúc ấy, vợ chồng diễn viên rất mừng nhưng không dám báo tin vui với ai, kể cả bố mẹ hai bên.
Lê Khánh tâm sự chuyện mang bầu và sinh con trên truyền hình.
Trước đó một năm, Lê Khánh từng bị thai lưu sau hai tháng. Chuyện đó làm vợ chồng cô vụn vỡ và trở thành một ký ức ám ảnh với cả hai. Vậy nên khi mang thai bé Tuấn Khang, cô luôn trong cảm giác lo sợ. Mỗi khi khám thai, cô sợ lại nhận tin dữ thêm lần nữa. Lê Khánh cho biết con trai cô rất khác các em bé khác, ít chuyển động trong bụng mẹ, ít đạp, làm cô càng lo lắng thai nhi có chuyện chẳng lành.
Sau khi con trai chào đời khỏe mạnh, Lê Khánh tiếp tục lo đủ thứ. Những chuyện chẳng đáng lo cô cũng lo. Qua hai năm, tâm lý cô ngày càng bất ổn. Em bé ho hắng một chút, cô đã sợ con bệnh nặng. Em bé bí tiểu, cô lo con vỡ bàng quang.
Bản thân Lê Khánh luôn trong trạng thái sợ chết. Uống trà sữa, cô sợ bị nghẹn trân châu. Vào phòng tắm, cô sợ nước làm mình ngạt thở. Đau đầu, cô liền nghĩ mình mắc bệnh não. Tức ngực, cô đoán mình bị bệnh tim. Hơi mệt, cô đã bắt chồng đưa đi cấp cứu. Cô vào bệnh viện như cơm bữa, thường xuyên chụp chiếu và khám tổng thể.
Càng không ngủ được, Lê Khánh càng tưởng tượng nhiều bất trắc. Căn nhà của gia đình cô chìm trong u ám. Nghe câu chuyện, chuyên gia tâm lý Tô Nhi A cho rằng Lê Khánh không chỉ mắc rối loạn lo âu (PTSD) mà còn bị ám ảnh cưỡng chế (OCD).
Chỉ đến khi ông xã Tuấn Khải bày tỏ nỗi khổ tâm vì anh không biết vợ muốn gì và có chuyện gì, Lê Khánh mới bừng tỉnh và tìm cách trấn an, xoa dịu tinh thần của chính mình. Cô cho biết chứng bệnh của cô không thể trị dứt nhưng thuyên giảm. Lần mang thai thứ hai năm ngoái, cô không còn tự tạo gánh nặng cho mình.
Lê Khánh hồi tưởng những ngày rối loạn lo âu làm chồng khổ theo
Trái với hành trình mang thai lần đầu căng thẳng như vậy, Lê Khánh sinh nở và nuôi con cả hai lần đều khá suôn sẻ. Bé lớn Tuấn Khang dễ tính và dễ nuôi. Nhóc tỳ thứ hai khó tính hơn một chút nhưng vẫn dễ nuôi so với nhiều em bé của gia đình khác.
Điều duy nhất làm Lê Khánh vừa thấy bi hài vừa áy náy là cô không biết mình bị tắc sữa ở lần đầu làm mẹ. Hồi đó, cô cảm nhận con trai Tuấn Khang bú mẹ rất ngon lành. Mới đầu, cô tự hào nhưng qua một tuần, cô bắt đầu thấy đau ngực mỗi lần cho con bú, còn em bé thì sút cân, da nhăn nheo. Khi ấy, Lê Khánh mới phát hiện con bị đói suốt một tuần.
Theo lời kể của Lê Khánh, lúc trước, vợ chồng cô chỉ tính sinh một con vì họ đã rất vất vả mới có được Tuấn Khang. Nhưng sau một chuyến đi chơi Phú Quốc, họ bất ngờ có em bé thứ hai. Làm mẹ lần nữa ở tuổi 40, Lê Khánh trải qua những ngày thai nghén cũng không được ăn nhiều vì mua bán khó khăn, khám thai chật vật vì TP HCM giãn cách theo Chỉ thị 15, Chỉ thị 16.
Lê Khánh sinh năm 1981, là diễn viên nổi tiếng của sân khấu kịch, truyền hình và điện ảnh. Cô kết hôn với ông xã Tuấn Khải năm 2014, có hai con trai vào năm 2018 và 2022.
Tổ ấm 4K - bốn người đều có tên bắt đầu bằng chữ K - của diễn viên Lê Khánh.
Phong Kiều