Những năm học phổ thông, Lê Hiếu được biết đến như một giọng ca vàng của Trường PTTH Trần Phú, mà “đỉnh cao” là chiếc HCV trong cuộc thi Tiếng hát học sinh sinh viên toàn quốc tại Hà Nội năm 2001 qua sự thể hiện hai ca khúc trữ tình: Bài ca Hà Nội và Giai điệu Tổ quốc tôi.
Ca sĩ Lê Hiếu. |
Và ngay sau đó, Lê Hiếu đã kịp khép lại quãng đời học sinh tươi đẹp với một HCV trong cuộc thi hát hay các tỉnh đồng bằng Bắc bộ cùng với những gương mặt hiện nay được công chúng biết đến như Ngọc Khuê, Hồ Quỳnh Hương… Nhưng nếu như hai cô bạn gái trên đã khẳng định con đường sự nghiệp bằng những năm tháng theo học các trường nghệ thuật chính quy thì Lê Hiếu, khi tốt nghiệp cấp 3 đã băn khoăn trước nhiều ngả đường dẫn vào đời.
Anh mở cuốn cẩm nang hướng dẫn chọn ngành, tần ngần lật đi lật lại mà chẳng thấy nghề nào phù hợp, một hôm chợt nhận ra chỉ có âm nhạc là điều anh yêu thích nhất. Nhìn thấy sự thành công của những người đi trước, Lê Hiếu hăm hở vào TP HCM nhưng rồi phải trở ra vì chưa gặp được cơ hội.
Ra Hà Nội, không chịu thua, anh tự thu đĩa (demo) và mang vào ra mắt nhạc sĩ Quốc Bảo. Trong thời gian chờ đợi phương án giới thiệu gương mặt trẻ của nhạc sĩ Quốc Bảo, nhân một lần đến phòng thu chơi Lê Hiếu đã bất ngờ được nhạc sĩ Bảo Chấn mời song ca cùng ca sĩ Trần Thu Hà bài hát Bóng dáng mùa hè, đồng thời với tư cách người biên tập, nhạc sĩ Bảo Chấn thu luôn tiếng hát Lê Hiếu với ca khúc Trái tim thật thà (Văn Tuấn Anh). Đó là những ca khúc đầu tiên Lê Hiếu thu được đĩa với tư cách một ca sĩ chuyên nghiệp.
Bạn bè, người thân, những ai quen biết Hiếu ngày xưa đều ngạc nhiên về sự đổi thay tính cách ở một Lê Hiếu của hôm nay. Suốt thời học sinh, Lê Hiếu luôn được thày cô nhìn như một cậu bé ngoan hiền, nhút nhát. Vậy mà khi một mình bước vào đời, chọn theo con đường ca hát, anh trở nên quyết đoán, mạnh mẽ.
Khi làm album Lê Hiếu Vol.1, anh đã phải bán tất cả những gì đang có, gom góp để dồn vào đầu tư. Những lúc ấy, Hiếu nghĩ đến gương những ca sĩ đàn anh, đàn chị, ai mới vào nghề cũng khó, cũng khổ để tự động viên mình. Khó khăn rồi cũng qua đi, anh dần nhận được sự đón nhận nồng nhiệt của khán giả trẻ, xuất hiện ngày càng nhiều tại các phòng trà lớn ở TP HCM.
Và đến nay, anh là một trong số không nhiều những ca sĩ “xinh trai” với hai chiếc răng khểnh duyên dáng và một chất giọng nhẹ nhàng, ngọt ngào, nghe như thủ thỉ. Lê Hiếu đang chiếm lĩnh sự ái mộ của công chúng trẻ, đặc biệt mỗi khi “nổi hứng” vừa hát vừa đệm dương cầm. Con đường màu xanh, như tên gọi một ca khúc của Trịnh Nam Sơn, đang rất quang đãng trước mắt của một người trẻ nhiều triển vọng như Lê Hiếu.
(Theo Sài Gòn Giải Phóng)