Thủy Tiên đùa vui, có lẽ vì đạo diễn Quang Dũng là bạn vong niên, vẫn thường ngồi đồng ở quán cà phê nên cô bớt run. Thủy Tiên vào vai diễn đầu tiên này "nhỏ xíu" nhưng khá phù hợp vì cá tính của nhân vật cũng "tưng tửng" như chính Thủy Tiên ngoài đời. Không chỉ vui vì có "nghề mới", cô còn phấn khởi vì cửa hàng thời trang dành cho tuổi teen của cô bán rất chạy. Vào dịp hè, cô rất rầu rĩ vì học sinh không đi học, thế nhưng cửa hàng vẫn đắt khách. "Có lẽ mình có duyên kinh doanh", Thủy Tiên cười tươi.
![]() |
Ca sĩ Thủy Tiên. |
Năm 18 tuổi, Thủy Tiên bắt đầu cuộc sống tự lập. Cô cùng mẹ rời thị trấn bé nhỏ Kiên Giang lên TP HCM. Một thời gian sau, mẹ cô về quê, từ đó cô sống một mình. Thương con gái, mẹ mua cho cô một căn nhà nho nhỏ tại quận 1. Đó là một căn nhà bé tí nằm trong con hẻm nhỏ ngoằn ngoèo, chỉ đủ cho một mình cô xoay sở. Tuy nhiên, khi Thủy Tiên cần tiền để mở shop thời trang dành cho tuổi teen và ra album đầu tay Giấc mơ tuyết trắng, cô đã quyết định bán căn nhà nhỏ này. "Chịu khó hy sinh, lấy ngắn nuôi dài", cô tâm sự.
Thủy Tiên bảo, cô có máu nghệ sĩ của cha và máu kinh doanh của mẹ. Chính vì thế, đôi lúc cô bị lôi kéo bởi quá nhiều sở thích. Tiên chọn cho mình hai niềm đam mê: ca hát và kinh doanh. Kinh doanh vừa thỏa mãn niềm đam mê, vừa củng cố tài chính để có thể đi hát, bớt áp lực tiền bạc. Sau khi bán nhà, cô ở nhà thuê. Cô cười: "nếu kinh doanh thất bại chắc phải vác ba lô về quê quá!".
Thủy Tiên còn có khiếu làm thơ và sáng tác ca khúc bất cứ lúc nào. Những lúc đi ngoài đường, bất chợt có cảm hứng, về đến nhà là cô ngồi ngay vào bàn để viết. "Gia tài" của Tiên có đến hàng trăm bài thơ. Xuất bản một tập thơ để kỷ niệm là ước vọng mà cô sẽ thực hiện khi có hầu bao rủng rỉnh.
(Theo Tiếp Thị Gia Đình)