Tôi 31 tuổi, quê Quảng Bình, lấy chồng ở Hà Nội được bốn năm và có con gái gần hai tuổi. Bố mất từ khi tôi học đại học, mẹ hiện 59 tuổi, sống một mình ở quê. Tôi là con út, anh trai đã lập gia đình và làm việc ở miền Nam nên quanh năm mẹ chủ yếu tự chăm sóc bản thân.
Những năm đầu mới cưới, tôi làm việc online nên khoảng một, hai tháng lại về quê, có lần ở với mẹ cả tuần. Chồng cũng thoải mái, chưa bao giờ ngăn cản. Tôi từng nghĩ khoảng cách hơn 500 km không phải vấn đề lớn, nhớ thì mua vé về, mẹ ốm thì mình thu xếp vài ngày là được.
Mọi chuyện thay đổi sau khi tôi sinh con. Tôi chuyển sang công việc toàn thời gian, con còn nhỏ nên hơn một năm qua chỉ về quê được vài lần. Có lần mẹ sốt cao giữa đêm, hàng xóm phải đưa vào viện. Sáng hôm sau mẹ mới gọi, còn dặn tôi đừng về, bà đã đỡ. Tôi đặt xe ngay nhưng đến nơi cũng đã chiều. Lần đầu tiên tôi hiểu cảm giác biết mẹ cần mình mà chẳng thể có mặt ngay bên cạnh.
Từ khi làm mẹ, tôi cũng nhớ lại nhiều chuyện trước đây từng coi là bình thường. Mẹ một mình nuôi hai anh em ăn học, dành gần hết tiền tiết kiệm cho chúng tôi. Ngày tôi quyết định lấy chồng xa, bà chỉ nói miễn con sống vui là được. Khi ấy tôi háo hức với cuộc sống mới nên chưa từng nghĩ vài chục năm nữa, người phải đối diện với căn nhà trống mỗi ngày lại là mẹ.
Gần đây tôi bàn với chồng chuyện đón mẹ lên Hà Nội sống cùng. Nhà chúng tôi có ba phòng ngủ, kinh tế cũng đủ lo thêm cho bà. Chồng không phản đối nhưng nói sống chung lâu dài có thể phát sinh nhiều bất tiện, hơn nữa mẹ tôi quen cuộc sống ở quê, chưa chắc lên thành phố đã vui. Anh đề nghị thuê một căn hộ nhỏ gần nhà để bà ở nhưng mẹ nghe xong từ chối, nói còn khỏe, còn bạn bè và không muốn trở thành gánh nặng cho các con.
Tôi biết mẹ nói có lý. Ép bà rời nơi đã sống cả đời chỉ để bản thân bớt áy náy cũng chưa chắc là cách tốt. Nhưng cứ nghĩ vài năm nữa mẹ già hơn, còn tôi ngày càng bận với con cái và công việc, khoảng cách giữa hai mẹ con có thể chỉ xa thêm.
Tôi có nên thuyết phục mẹ đến sống gần mình từ bây giờ, hay tôn trọng cuộc sống bà đã lựa chọn và tìm cách về quê thường xuyên hơn?
Phương
Nếu có tâm sự cần được gỡ rối, bạn đọc gửi về nguyengiang@vnexpress.net. Ban biên tập sẽ chọn đăng những bài viết phù hợp.