Sự bàng hoàng, đau đớn khiến người phụ nữ này tưởng không gượng dậy nổi. Đêm đêm, chị nén nước mắt trong lòng vì không muốn người mẹ chồng đang trong cơn bệnh nặng biết tin dữ có thể đổ gục xuống…
Đó là một ngày đầu tháng 4, người chồng của chị trở về muộn hơn thường lệ. Trước đó, đã có cán bộ cảnh sát khu vực và tổ công tác của Đội truy nã, Phòng CSĐT tội phạm về TTXH, công an tỉnh Hải Dương vào kiểm tra hành chính.
Linh tính của một người vợ đã mách bảo chị có một điều gì đó sắp xảy ra, nhưng chị không thể cắt nghĩa được đó là điều gì. Rồi tiếng xe ôtô quen thuộc vang lên, chị Ân lao ra bên ngoài vì thấy chồng đã an toàn trở về…
Nhưng niềm vui của chị chợt tắt lịm, chị khựng lại khi thấy bóng sắc phục công an xuất hiện, rồi giọng sang sảng của anh Hợi, Đội trưởng Đội Truy nã Phòng CSĐT tội phạm về TTXH, công an tỉnh Hải Dương vang lên: "Hồ Xuân Cường, anh đã bị bắt về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Lệnh truy nã số…". Lúc này, chị Ân cảm thấy như đất dưới chân mình như đổ sụp xuống, tai ù đi, chị không tin vào những điều mình vừa nghe thấy...
Hồ Xuân Cường, chồng chị, 42 tuổi, trú tại đường Nguyễn Văn Nghi, quận Gò Vấp, TP HCM vốn người thông minh, năng động. Khi cơ chế thị trường mở ra, Cường cũng nắm bắt được một số điểm sơ hở rồi cùng đồng bọn thực hiện hành vi phạm tội.
Hành vi mua bán hoá đơn của Cường bị công an tỉnh Hải Dương phát hiện, trong khi đồng bọn bị tạm giữ thì Cường bỏ trốn. Chính trong quãng thời gian sống chui, sống lủi đó, Cường đã gặp gỡ và quen biết với chị Ân, người phụ nữ kém Cường gần 20 tuổi lúc đó đang làm nghề cắt tóc, gội đầu.
Sự từng trải của người đàn ông trung niên đã khiến cô gái trẻ Nguyễn Thị Ân không thoát được khỏi lưới tình rồi ưng thuận về làm vợ của anh ta. Hai đứa con thơ liên tiếp chào đời. Không chịu nổi cảnh sống nay đây mai đó, Cường liều lĩnh đưa vợ con về gia đình sinh sống.
Ngần ấy quãng thời gian lẩn trốn, Cường luôn sống trong tâm trạng lo âu, khắc khoải khôn nguôi. Có nhiều đêm đang ngủ ngon giấc chợt nghe tiếng động mạnh, Cường lại giật mình hoảng hốt. Nhưng rồi, anh ta lại tìm cách trấn an mình, có lẽ lực lượng công an đã quên Cường. Cường đâu có biết rằng, những thông tin về mình vẫn được lực lượng công an cập nhật.
Cùng cảnh ngộ thương tâm với chị Nguyễn Thị Ân còn có chị Trần Thị Hồng, 28 tuổi, trú tại phường Hoà Xuân, thành phố Buôn Mê Thuột, tỉnh Đắk Lắk. Giờ đây trong căn nhà khang trang, chị Hồng cảm thấy vô cùng cô quạnh. Chồng chị cũng là kẻ có lệnh truy nã.
Sinh ra ở vùng đất quanh năm sương mù che phủ, Nguyễn Như Tuân, 35 tuổi, trú tại khu 16, thị trấn Nông trường Liên Sơn, Văn Chấn, Yên Bái cũng như bao thanh niên khác gắn bó với đồi chè.
Trong một lần bồng bột, thiếu suy nghĩ, Tuân đã cùng đồng bọn gây ra vụ hiếp dâm tập thể. Trong thời gian được khởi tố tại ngoại, Tuân đã bỏ trốn vào nhiều địa bàn của tỉnh Đắk Lắk. Anh ta làm thuê làm mướn, lợi dụng nơi núi rừng hoang sơ để che giấu thân phận của mình và địa bàn cuối cùng là xã FaPê, huyện K RôngPắc.
Thời gian sau này, khi nghe ngóng tình hình thấy yên ả, Tuân bỏ núi rừng xuống khu vực phường Hoà Xuân, thành phố Buôn Ma Thuột làm thuê. Để ngụy trang, Tuân thay tên là Vũ Văn Đông. Trong quãng thời gian này, Tuân đã gặp Hồng, người con gái Tây Nguyên nhân hậu.
Những ngày này, chị Nguyễn Thị Thân, trú tại tỉnh Quảng Ngãi sống vật vờ như một cái bóng, chìm ngập trong nỗi đau khổ triền miên. Trong căn nhà khang trang, 3 mẹ con của chị Thân sống thui thủi với nhau, nhìn chỗ nào cũng thấy bóng dáng của người chồng mà chị đã hết mực thương yêu. Người đàn bà đó vừa thương lại vừa giận…
Năm 1995, Vương Văn Hiền, 43 tuổi, trú tại Quảng La, huyện Hoành Bồ, tỉnh Quảng Ninh phạm tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản rồi bị kết án. Do lo sợ Hiền đã bỏ trốn đến xã Phước Tín, huyện Phước Long, tỉnh Bình Phước, một khu vực cách xa dân cư sinh sống... Chị Thân không ngờ, sau gần 10 năm trốn chạy truy nã, chồng chị đã bị bắt.
(Theo Công An Nhân Dân)