![]() |
|
Ông Lê Văn Định chỉ phần mộ của bà nội ông đã được bốc . |
Từ thông tin trên, tiến hành điều tra và phát hiện có đến hàng trăm ngôi mộ tại 2 phường An Khánh và An Lợi Đông quận 2 được lập hồ sơ giả để nhận tiền đền bù.
Ông Lê Văn Định (54 tuổi), ngụ tại 558/2A, tổ 36, ấp 4, phường An Lợi Đông dẫn đến gò Chuối (tổ 42, ấp 4), nơi có hơn 40 ngôi mộ đã được bốc gần một năm nay. Chỉ tay vào lỗ huyệt phía cuối gò còn trơ ra đất đá và những tấm ván quan tài đã mục, ông Định nói: “Bà nội tôi tên Võ Thị Nhì, chết năm 1979, được chôn cất tại đây. Ngày đó, gia đình quá nghèo không đủ tiền xây, chỉ đắp đất sơ sài và cũng không gắn bia lên nấm mộ. Dịp đi tảo mộ cuối năm 2005, gia đình đã phát hiện phần mộ bị đào xới tung lên. Nghi có người đào trộm mồ mả, tôi làm đơn trình báo gửi UBND phường An Lợi Đông và được nơi đây cho biết, ngôi mộ của bà nội tôi mang tên ông Nguyễn Văn Nhiều và đã được người nhà tên Đặng Thị Thu Trang, ngụ tại phường An Khánh bốc ngày 4/8/2005”.
Không tin đó là sự thật, ông Định viết đơn khiếu nại gửi đến các cơ quan chức năng yêu cầu làm rõ. Sau nhiều lần “đối chất” bất thành với các cán bộ có trách nhiệm, ông Định tiếp tục đi “gõ cửa” các cơ quan trong quận 2 và cuối cùng thủ tục giám định ngôi mộ mới được thực hiện.
Trước sự chứng kiến của các thành phần trong phường, ngôi mộ của bà nội ông được quật lên. Chỉ khi nhát cuốc đào xuống hơn 1,5m đụng vào ván quan tài, ông Định mới thở phào nhẹ nhõm khi biết phần hài cốt của ngôi mộ vẫn còn nguyên.
Đến lúc này, chính quyền phường An Lợi Đông mới té ngửa bởi sự thật là ngôi mộ vẫn chưa được bốc lên và tấm ảnh làm chứng có cảnh nhóm thợ đang đào bới ngôi mộ kẹp vào hồ sơ xin bốc mộ chỉ là ảnh dàn dựng. Cũng tấm ảnh này còn được kèm vào hồ sơ xin bốc 5 ngôi mộ khác: 3 ở gò Chuối và 2 ở gò Bảy Cường (khu phố 1). Thân nhân đứng ra xin bốc 6 ngôi mộ này đều là người đàn bà mang tên Đặng Thị Thu Trang, ngụ tại 27/5A, tổ 11, phường An Khánh.
Qua xác minh toàn bộ vụ việc, mới hay họ tên ngôi mộ người chết gồm: Nguyễn Văn Nhiều, Lại Thị Muối, Nguyễn Văn Trung, Nguyễn Văn Bé, Nguyễn Thị Hai, Nguyễn Thị Ba đều là tên giả được ghi trong đơn xin xác nhận thân nhân có mối quan hệ là ông ngoại, bà ngoại, cậu, dì của thị Trang.
Bà Trang đã gắn những cái tên này lên những ngôi mộ thật nằm tại gò Chuối và gò Bảy Cường để làm hồ sơ nhận tiền đền bù. Tổng số tiền mà Đặng Thị Thu Trang ký nhận trong tờ phiếu chi số 353 ngày 24/8/2005 của Chi nhánh Ngân hàng NN và PTNT Đông Sài Gòn chi cho khách hàng Ban bồi thường GPMB Q2 là 18.000.000 đồng.
Trong một lá đơn nặc danh đề ngày 9/3/2006 với dòng ký tên “Những người lao động”, có nội dung: “Tại trước cổng miếu Cây Dương, khu phố 1, phường An Khánh xuất hiện nhiều điểm giao dịch, móc nối, chỉ dẫn cách làm hồ sơ khống bốc dỡ mồ mả để lãnh tiền (có tên nhưng không có mồ mả). Có rất nhiều hộ kê khai cho nhà mình từ 5,10, thậm chí hàng chục ngôi mộ, nhưng đều là mộ giả”.
Đi tìm sự thật trong nội dung của lá đơn này, tìm đến khu phố 1, phường An Khánh và được người dân tại đây tận tình cung cấp thông tin liên quan đến một đường dây làm hồ sơ bốc mộ giả đang được các cơ quan chức năng điều tra làm rõ.
Một người phụ nữ tên M., ngụ tổ 13 dẫn đi thực địa tại gò Lá 1 và gò Lá 2, chỉ từng ngôi mộ giả được đào lên lấp xuống nhiều lần để chụp hình làm hồ sơ lãnh tiền thật. Chỉ tay về hướng có một hố đào khá sâu, ngập đầy nước tại gò Lá 2, bà M. nói: “Hố đó đã có tới 5 người đến bốc, nhưng đều giả hết. Lâu lâu có nhóm người mang cuốc, xẻng đến đào bới, rồi bày ra những bộ hài cốt được lấy từ nơi khác đến để chụp hình, xong là đi liền”.
Khi đưa ra lá đơn nặc danh tố cáo hành vi làm hồ sơ bốc mộ giả của các đối tượng mà người dân cung cấp, bà M. nhận ra ngay những cái tên Tâm Em, Phượng, Năm Long, Tám Đực được nêu trong đơn.
Chính những người này, như bà M. nói đã đứng ra hướng dẫn cho rất nhiều hộ làm thủ tục bốc mộ giả từ làm đơn, khai tên là thân nhân người chết, đến cắm cọc, khắc tên, chụp hình và đem nộp hồ sơ lên phường.
Bà M. kể: “Thủ tục, hồ sơ dễ dàng lắm. Hồi đó, cả xóm này nhà nào cũng đua nhau đi làm hồ sơ bốc mộ và đều giao hết cho những người đó đứng ra làm. Một bộ hồ sơ đâu chỉ hơn một tháng là lãnh được tiền, nhanh lắm”.
(Theo Sài Gòn Giải Phóng)
