![]() |
Một lớp học ban đêm. |
Về đêm, một số giảng đường của ĐH Kinh tế, Luật, Ngoại ngữ… thu hút khá đông sinh viên theo học hệ vừa học vừa làm (tại chức). Lớp học hầu như có đủ thành phần, trẻ có, "sồn sồn" có, già cũng có với mục đích học là để nâng cao kiến thức, nghiệp vụ, học để có được bằng cấp đáp ứng nhu cầu của cơ quan, đơn vị. Tuy nhiên, không ít cá nhân học lấy bằng chỉ để "trang trí" thêm.
Hành trình "tìm yêu" nơi giảng đường đối với "lão sinh viên" ở những lớp đêm thường cẩn trọng hơn so với sinh viên ở lớp ban ngày. Do còn có gia đình, con cái và sự nghiệp nên những người này rất cẩn trọng đi tìm đối tác.
Tối cuối tháng 3 vừa qua, sinh viên tại giảng đường của một trường đại học ở TP HCM vẫn chưa quên cảnh náo loạn do một màn đánh ghen của bà vợ một "sếp" đang học hệ vừa học vừa làm gây ra. Mới ngoài 30 tuổi, có vợ và 2 đứa con kháu khỉnh và là giám đốc một công ty TNHH, nhưng anh Toàn lại thích có thêm cô bồ nhí. Điều này đã thôi thúc anh đến lớp thường xuyên, không chỉ để nghe giảng bài đều đặn mà còn có thời gian gần gũi và tỏ tình với cô bé sinh viên nhí nhảnh trong lớp.
Sự việc bại lộ khi anh và cô gái đang sánh vai nhau trên đường thì bị người quen bắt gặp, dẫn vợ anh đến tận lớp chỉ điểm. Nhờ đó, bà vợ máu Hoạn Thư đã bắt quả tang cặp tình nhân ngay tại ngay căng tin của trường. Từ đó, không ai thấy anh Toàn đi học.
Già vẫn bị "sét đánh"
Với khuôn mặt khả ái, thơ ngây, Tuyết Lan thừa sức hút hồn nhiều quý ông đã yên bề gia thất. Ông Quang, ngoài 50 tuổi, chủ một cơ sở may gia công tại TP HCM, cũng không là ngoại lệ. Tối tối, ông lên lớp đều đặn với Lan. Những ngày mát trời, đôi tình nhân lại dắt díu nhau đi chơi cho đến hết giờ học, mặc dù Tuyết Lan được gia đình quản lý chặt chẽ, có người đưa đi đón về. Cô con gái vừa tròn 20 tuổi ngoài mặt thì ngoan ngoãn vâng lời cha mẹ. Tuy nhiên, bố mẹ đưa đến cổng trước, cô bé ung dung đi vào trường và chuồn ra cửa sau, gia đình vẫn đinh ninh con mình đã vào học.
Đội ngũ sinh viên hệ vừa học vừa làm ngày càng trẻ hóa và thu hút phần đông giới trẻ. Quỳnh Kim là cô gái trẻ và xinh xắn. Với tài khua môi múa mép khéo léo, sành đời, sau một thời gian ngắn, ông Thực, nhân viên phòng truyền thông của một công ty có tiếng, đã chinh phục được trái tim Kim. Họ đến lớp không còn thường xuyên. Thay vì đến trường và lên giảng đường, bây giờ, sau khi gửi xe vào bãi của trường, Kim theo ông Thực vi vu tại những nơi chỉ thường dành cho hai người. Bị bà vợ ông Thực phát giác, sau màn đánh ghen, Kim đã chuyển lớp vì xấu hổ, còn ông Thực thì bị bà vợ bắt nghỉ học để dễ quản thúc.
(Theo Công An Nhân Dân)