Gần 10 giờ đêm, điểm truy cập Internet trên đường Lý Thường Kiệt, thị trấn Hóc Môn, huyện Hóc Môn vẫn đông nghẹt khách. Gần 20 chiếc máy vi tính kê san sát nhau hầu như không còn chỗ trống. Khách đủ mọi lứa tuổi nhưng ấn tượng nhất vẫn là 6 lão nông tóc điểm bạc ngồi ở các máy phía trong cùng đang tay gõ bàn phím, mắt chăm chú nhìn như dán vào màn hình, thỉnh thoảng lại vỗ đét vào đùi một cái, miệng lẩm nhẩm: “Chèn đét ơi, hay thiệt...”.
Tò mò thử lướt nhìn lên màn hình của họ. Thì ra, các lão nông đang truy cập những thông tin về kỹ thuật chống thúi, úng gốc cho cây ăn trái khi bị triều cường trên một website chuyên về nông nghiệp của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn. Quay sang nhìn thấy tôi, ông Trần Văn Tủn, một lão nông ngụ ấp Tân Thới 1, xã Tân Hiệp, huyện Hóc Môn, cười khà khà: “Tao ngồi đây hơn 3 tiếng đồng hồ rồi mà chưa thấy... đã. Toàn là kiến thức mới không hà. Không “dzô” mạng chắc cả đời tao không biết...”.
Gia đình ông Tủn trồng gần một mẫu xoài và bưởi. Nhưng 3 năm trở lại đây, vườn cây ăn trái của ông cứ chết lần chết mòn vì vào mùa mưa bị nước triều cường làm hư gốc. Một lần, đứa con trai của ông lên mạng đọc được một thông tin về kỹ thuật trồng cây ăn trái về nói lại với tía. Ông Tủn nghe xong khoái quá xá, nằng nặc đòi cậu con phải dẫn đi... truy cập Internet.
Riết rồi ông Tủn đâm ra nghiện “cái thứ” này và bỏ luôn cữ nhậu chiều để... tiết kiệm tiền, tối tối tự “dzô” mạng một mình. Ban đầu bà vợ sinh nghi, sợ ông chồng già sinh tật này nọ nên đêm đêm “rẽ lối vườn khuya” theo chồng. Đến khi phát hiện ra ông không mê bồ nhí mà mê vi tính cũng cốt chỉ để mần ăn thì bà mới yên tâm. Sau một thời gian lên mạng ông Tủn đã “cứu” được vườn cây ăn trái khỏi “đại họa” úng gốc, lại còn học được kỹ thuật lai ghép nhân tạo nên tạo năng suất cao cho cây trồng. Bây giờ, ông Tủn có thể kể vanh vách tên các mạng chuyên về nông nghiệp. Ông còn cho tôi địa chỉ vantun@yahoo.com của mình để tiện bề liên lạc. Chỉ “rầy rà” cho ông một chút là mỗi khi màn hình hiện lên những dòng chữ tiếng Anh hay những thuật ngữ khó hiểu thì ông mù tịt phải nhờ nhân viên ở đây làm giúp. Chuyện ông Tủn lên mạng đến tai mấy ông bạn trong xóm, vậy là nhiều người “nối gót” theo sau. Cứ sau giờ làm rẫy, tối tối mấy lão nông lại hẹn gặp nhau ở các điểm dịch vụ Internet tìm thông tin về trồng cây ăn trái, về nuôi ba ba, cá sấu, giá cả, đầu ra nông sản...
Lên mạng cập nhật thông tin là chuyện đã đành, nhiều lão nông cũng rất “ghiền” chat. “Nhưng mà không tán gẫu hay coi mấy cái hình ảnh bậy bạ đâu nghen. Tụi này chỉ giao lưu, học hỏi kinh nghiệm với nhau thôi...”, ông Lê Văn Hải, chuyên nuôi thỏ thịt ở khu phố 2, phường Tân Tạo, quận Bình Tân, nói. Hồi mới lên mạng, ông được nhân viên điểm dịch vụ Internet đặt giùm nickname là thothit (thỏ thịt). Lần mò “lên tiếng” vài lần thì nhận được phản hồi của một nick là thogiong (thỏ giống). Té ra, đây là một nông dân nuôi thỏ ở bên phường Linh Trung, quận Thủ Đức cũng đang tìm bạn để trút “bầu tâm sự” về nghề nuôi thỏ. Vậy là hai bên kết bạn tri kỷ. Tối nào thothit và thogiong cũng trao đổi hàng giờ về những thông tin và những website có đề cập đến... thỏ. Ông Hải tấm tắc, nhờ quen ông bạn qua chat mà ông biết được thông tin về đầu ra thịt thỏ hiện nay rất rộng. Người bạn đã giới thiệu cho ông 6 điểm thu mua thịt thỏ với quy mô lớn. Ông Hải về mạnh dạn đầu tư mở rộng trại thỏ lên gần 1.000 con. Hai người liên kết với nhau để cung cấp thịt thỏ cho các trại. Đợt thu hoạch rồi ông Hải lãi ngót 40 triệu đồng.
Theo Người Lao Động, cũng nhờ chat, một nhóm gồm 5 lão nông chuyên nuôi bò sữa ở Hóc Môn và huyện Củ Chi quen với 6 nông dân cũng nuôi bò sữa ở Bình Dương và An Giang. Sau một thời gian qua lại “tâm đầu, ý hợp”, các ông đã rủ nhau thành lập một công ty TNHH chuyên bán bò... qua mạng. Hiện mọi thủ tục cơ bản đều đã xong. Ông Hồ Phước Rụp, ở Tân Thạnh Đông, Củ Chi, “chủ xị” đề án này, nói: “Chưa gì mà thông qua chat đã có gần 40 chục khách hàng đăng ký mua bò qua mạng. Tui coi trên mấy website thấy nông dân nước ngoài người ta buôn bán qua mạng là chuyện thường. Người ta làm được thì mình cũng làm được...”.