Lan Phương từ Hà Nội vào Sài Gòn để bấm máy phim truyền hình mới do VFC sản xuất đồng thời ghi hình một số gameshow từ đầu tháng ba. Sau vài tuần ổn định, cô đón con gái Lina vào sống cùng trong khi chồng Tây vẫn làm việc trong một khách sạn năm sao tại Hà Nội. Ông xã thường thu xếp bay vào thăm hai mẹ con Lan Phương mỗi cuối tuần.
Vài ngày gần đây, Covid-19 diễn biến phức tạp hơn với nhiều ca nhiễm mới và vì đặc thù công việc, chồng Lan Phương không được phép đi máy bay và ra khỏi Hà Nội. Trong khi đó, phim của nữ diễn viên ở Sài Gòn phải dừng quay vì một số diễn viên phải bay về nước và không thuê được bối cảnh vì chủ nhà ngại tiếp đoàn phim đông người. Trong tình cảnh đó, ông xã Lan Phương rất lo lắng. Anh sợ không thể ở bên chăm sóc cho hai mẹ con Lan Phương nếu có chuyện gì xảy ra và cả nhà có thể phải xa nhau rất lâu nếu các chuyến bay nội địa bị huỷ. Vì vậy, ông xã tha thiết mong Lan Phương đưa con về để cả nhà đoàn tụ.
![Chồng Tây vào Sài Gòn thăm Lan Phương hôm sinh nhật cô 5/3.](https://vcdn1-ngoisao.vnecdn.net/2020/03/25/Ong-xa-Lan-Phuong-2-5087-1585116726.jpg?w=680&h=0&q=100&dpr=1&fit=crop&s=RsYkKa-kMO4WNIbzXg5BOQ)
Chồng Tây vào Sài Gòn thăm Lan Phương hôm sinh nhật cô 5/3.
Hiểu được tâm trạng của chồng trong khi mình cũng không còn quá nhiều việc ở Sài Gòn, nên Lan Phương quyết định trở lại Hà Nội. Tuy nhiên, cô vấp phải sự phản đối của bố mẹ đẻ. Ông bà đều lo lắng trước nguy cơ lây nhiễm nCoV ở sân bay và hai mẹ con Lan Phương có thể phải cách ly tập trung nếu bay cùng người dương tính. Thêm vào đó, bé Lina còn nhỏ, rất hiếu động, không thể đeo khẩu trang suốt như mẹ nên càng khiến gia đình không an tâm.
"Tôi cũng biết về nguy cơ lây nhiễm ở sân bay và trên máy bay, đặc biệt là với trẻ em nhưng vì chồng rất mong hai mẹ con trở về nên tôi mới làm vậy. Trong tình thế khó lường như bây giờ, gia đình thực sự nên ở bên cạnh nhau", Lan Phương chia sẻ với Ngoisao.net.
Nữ diễn viên Cả một đời ân oán và con gái Lina về Hà Nội trên chuyến bay sáng 21/3. Khó khăn lắm mới đặt được đúng hạng ghế mà mình mong muốn nhưng khi lên máy bay, Lan Phương bất ngờ vì có rất nhiều người bỏ vé. Chỉ có 4-5 người ngồi cùng khoang với mẹ con cô và những hàng ghế xung quanh đều được bỏ trống. Sân bay Tân Sơn Nhất và Nội Bài đều rất vắng vẻ. Để tránh nguy cơ lây nhiễm cho Lina khi chạm vào các đồ vật, Lan Phương địu con suốt thời gian ở sân bay và cho bé rửa tay thường xuyên bằng dung dịch sát khuẩn.
![Hai mẹ con Lan Phương trên chuyến bay hôm 21/3.](https://vcdn1-ngoisao.vnecdn.net/2020/03/25/Lina-a-7043-1585116726.jpg?w=680&h=0&q=100&dpr=1&fit=crop&s=mFJNF6pe86uL-61XG2GCKg)
Hai mẹ con Lan Phương trên chuyến bay hôm 21/3.
Trở về Hà Nội an toàn khiến Lan Phương và cả gia đình cảm thấy nhẹ nhõm. Để bù bắp quãng thời gian xa nhau, hai vợ chồng nữ diễn viên đưa con đi dạo bờ Hồ hít thở không khí trong lành, đi ăn nhiều món ngon. Lan Phương cũng thỉnh thoảng dắt con đến khách sạn thăm bố trong giờ làm việc. Nữ diễn viên dự định trở lại Sài Gòn tiếp tục đóng phim khi tình hình ổn định và được đoàn gọi tập trung. Hiện tại, cô chủ yếu dành thời gian chăm con trong khi ông xã đi làm. Cô vẫn tiếp tục làm một số công việc liên quan đến quảng cáo ở nhà và sản xuất vlog về cuộc sống hàng ngày của con gái.
Lan Phương sinh năm 1983, từng theo học Đại học Ngoại thương TP HCM và Cao đẳng Sân khấu - Điện ảnh TP HCM. Lan Phương đóng phim từ năm 2004, gây chú ý với các phim Cô gái xấu xí, Tình cha, Làm dâu, Nàng bầu hành động, Cả một đời ân oán, Nàng dâu order... Ông xã Lan Phương tên David Duffy, là người Anh, đang sống và làm việc tại Hà Nội. Họ gặp gỡ và yêu nhau khi nữ diễn viên ra thủ đô đóng phim Cả một đời ân oán. Anh cầu hôn cô sau nửa năm hẹn hò. Họ đăng ký kết hôn và có con gái đầu lòng hồi tháng 5/2018.