Cách đây vài ngày, Ninh Dương Lan Ngọc cùng nhóm bạn trốn Sài Gòn lên Đà Lạt tận hưởng chút không khí mát mẻ, trước khi phố núi chính thức bước vào mùa hè. Cô nghỉ tại một resort 4 sao bên bờ hồ Tuyền Lâm, được xây dựng như một ngôi làng Pháp thu nhỏ, có bãi cỏ xanh mướt, view hướng hồ và đồi thông. Buổi sáng, nữ diễn viên đi dạo quanh khuôn viên resort, ngắm cảnh. Bạn cũng có thể trải thảm tổ chức một chuyến picnic trên bãi cỏ, hay đi thuyền hóng gió trên hồ...

Lan Ngọc đi dạo trong khuôn viên khu nghỉ dưỡng.
Sau đó, diễn viên Cánh đồng bất tận check-in tiệm trà kiểu Anh cách trung tâm thành phố khoảng 5 km. Quán nằm ở ngoại ô, trên cung đường đi thung lũng đèn. Bạn chạy xe theo hướng quốc lộ 20, tới gần đường Nam Hồ thì rẽ trái vào con đường nhỏ sẽ tới. Nhờ tọa lạc trên một ngọn đồi, phía sau thông thoáng cho tầm nhìn hướng thung lũng và đồi thông thanh bình, yên tĩnh.
Thực đơn đồ uống phong phú, phù hợp mọi lứa tuổi như cà phê, trà đào, trà dâu, bia gừng... với mức giá trung bình 70.000 đồng/phần. Hầu hết khách ghé quán thích gọi set trà, giá khoảng 350.000 đồng, dùng được cho hai người. Phần trà bánh của Lan Ngọc trình bày đẹp mắt, có thêm các loại bánh ngọt, bánh cupcake, sừng bò... và khay đựng bí ngô để "sống ảo".

Bàn trà của Lan Ngọc.
Bàn tiệc trà chiều đẹp mắt. Hương trà thơm, nhanh chóng chiếm cảm tình của khách. Bên cạnh đó, quán thu hút khách hàng nhờ không gian được decor theo phong cách châu Âu, thích hợp để chụp lookbook theo concept cổ điển. Khu trong nhà tràn ngập cây cỏ sắp xếp khéo léo, không gây rối mắt mà mang tới cảm giác thư giãn, dễ chịu.
Chọn bàn gần khung cửa sổ lớn lấy ánh sáng thiên nhiên, bạn có thể ngắm nhìn khu vườn trang trí đủ loại hoa, lối đi lát sỏi, nơi các cô gái thích hóa nàng thơ, chụp bộ ảnh lãng mạn. Các bức tường, chân dung thạch cao... giữa những khóm hồng leo, dây leo, kết hợp ghế gỗ màu trắng. Mỗi góc đều được chăm chút tỉ mỉ tạo background chụp ảnh ảo diệu như vườn cổ tích.

Không gian ngoài vườn của quán trà.
Không chỉ khách du lịch mà nhiều bạn trẻ địa phương cũng thích ghé quán tụ tập, chụp ảnh, đặc biệt vào dịp cuối tuần, lễ thì nơi đây luôn đông. Bạn nên tranh thủ đi buổi sáng sớm vắng người, ánh sáng vừa phải dễ cho nước ảnh đẹp. Mùa này buổi trưa rất nắng, khó chịu. Vị trí này cũng lý tưởng để săn mây gần thành phố vào mùa đông, hay "chill" giữa đất trời, hít thở chút không khí trong lành, nhâm nhi tách trà nóng tỏa hương thơm ngát, tận hưởng giây phút nhàn rỗi.

Nữ diễn viên chụp ảnh điệu đà ở bàn ngoài trời, hướng thung lũng.
Diệp Tử