Tôi và ông xã đều là người yêu thích vẻ đẹp nữ tính, kín đáo của phụ nữ Việt Nam. Chính vì thế mà tiêu chí chọn áo cưới của vợ chồng tôi là phải tuyệt đối kín đáo nhưng vẫn tôn lên vẻ quyến rũ và hiện đại của cô dâu.
Nhưng ở Kiên Giang, chúng tôi không tìm được chiếc áo cưới như mình mong muốn. Thế là, anh ấy nhờ chị gái của mình sống ở TP HCM tìm giúp mẫu áo cưới cho tôi. Và một tuần sau, chị thông báo là đã tìm được chiếc áo theo diễn tả của chúng tôi trong một cửa hàng áo cưới trên đường Bà Hom (quận 6, TP HCM).
Khi chúng tôi đến để thuê áo và chụp ảnh cưới, khoác lên mình chiếc áo màu trắng tinh khôi, tuy kín đáo nhưng vẫn tôn lên được những đường nét quyến rũ của cô dâu. Tôi thấy mình thật tự tin còn ông xã thì dường như không nhận ra cô dâu của mình nữa, nhìn vợ không chớp mắt. Giây phút đó thật hạnh phúc biết bao. Tôi thật sự cảm ơn chị chồng đã vì vợ chồng tôi mà lặn lội tìm ra chiếc áo vừa ý cho chúng tôi.
* Độc giả chia sẻ về chiếc váy cưới của mình cùng những kỷ niệm khi mặc (mua, may, thuê) trong ngày trọng đại để nhận giải thưởng tiền mặt trị giá 1 triệu đồng. Xin gửi email về địa chỉ: cuoihoi@ngoisao.vnexpress.net.
Nguyễn Thị Ngọc Thuận
(TP Rạch Giá, tỉnh Kiên Giang)