Trong thư gửi Tuổi Trẻ, bạn Ngô Trần Ngọc An, 20 tuổi, du học sinh VN tại trường đại học của thành phố New Orleans, tiểu bang Louisiana, viết:
"Vì ảnh hưởng của bão Katrina, em và nhiều du học sinh Việt Nam khác đều bị lưu lạc và phải xin vào học tạm thời ở các trường đại học lân cận. Hiện tại em xin học tạm thời tại ĐH Texas A&M, thành phố College Station, tiểu bang Texas.
Vì không có kinh phí đi lại, em là một trong số những người ở lại và chống đỡ cơn bão. Căn nhà nơi em ở bị ngập nước quá đầu. Em và nhiều người bị kẹt lại khác phải dùng xuồng để đi đến nơi khô cạn, phải tự tìm thức ăn nước uống, và chờ sự giúp đỡ của quân đội.
Sau đó em được đưa đến nơi tập trung dân bằng trực thăng và ca-nô, và được đưa ra khỏi thành phố New Orleans bằng xe buýt đến một trại tị nạn cho người bị bão ở tiểu bang Texas.
Tổng cộng em và nhiều người khác đã trải qua gần một tuần sống không có nước sạch để tắm hay xả nước vệ sinh, ngủ cảnh màn trời chiếu đất giữa rác rưởi, thức ăn nước uống là đồ cứu trợ của quân đội hoặc bất cứ thứ gì tìm được giữa rác. Thật còn tệ hơn đời sống của những người không nhà không cửa.
Em viết lá thư này chỉ xin hỏi liệu mọi người có thể giúp đỡ em cũng như nhiều bạn du học sinh Việt Nam khác đang bị lưu lạc khắp nơi không? Em và nhiều bạn du học sinh khác ở đây sống hầu hết là nhờ vào tiền học bổng và tiền đi làm thêm trong trường, tiền của cha mẹ thật sự không giúp được bao nhiêu.
Cuộc sống đời thường chúng em đã cần phải sống rất cần kiệm, vì mục đích đi học. Sau cơn bão Katrina, đa số sách vở, đồ đạc, quần áo, máy móc của em và các bạn đều bị mất hết. Đến học tại trường mới lại phải tốn thêm rất nhiều chi phí cho ăn ở, sách vở, và học phí, trong khi học bổng và việc làm thì chưa có.
Chính sách của chính phủ Mỹ lại chỉ để giúp đỡ công dân Mỹ chứ không phải du học sinh, nên cuộc sống của chúng em hiện nay càng vất vả. Chúng em đang rất cần sự giúp đỡ về vấn đề tài chính bất kể ít hay nhiều.
Em chỉ hy vọng có thể chuyển lá thư và cũng là lời kêu gọi khẩn thiết này của em và các bạn du học sinh Việt Nam tại New Orleans khác đến các nhà mạnh thường quân trong và ngoài nước, hy vọng mọi người nhận ra nỗi niềm bức xúc của du học sinh Việt Nam và giúp đỡ chúng em.